Cuộc sống bữa no bữa đói của cháu nhỏ, bà già yếu

Kết nối miền Tây-Thứ ba, ngày 07/02/2017 05:00 GMT+7

VTV.vn - Bố mẹ mất sớm, em Nguyễn Huỳnh Nhân phải về sống với bà nội già yếu. Cuộc sống hai bà cháu lay lắt qua ngày với bữa no bữa đói.

Từ năm lên 7 tuổi, bố mẹ em Nguyễn Huỳnh Nhân đột ngột qua đời, từ đó đến nay em về ở với bà nội là Nguyễn Thị Phước Hoa, trú tại khóm 7, phường 6, TP.Cà Mau. Cuộc sống hai bà cháu vô cùng khó khăn. Hàng ngày em cùng bà đi mò cua bắt ốc, hái rau mang ra chợ bán sống lay lắt qua ngày, không biết đến tương lai mai này sẽ ra sao.

Cuộc sống bữa no bữa đói của cháu nhỏ, bà già yếu - Ảnh 1.

Bên trong căn nhà của hai bà cháu.

Trong căn nhà lợp mái tôn tuềnh toàng, dột nát không có lấy một tài sản giá trị, lại phải thường xuyên hứng chịu những cơn mưa bất chợt. Thế nhưng vì không có tiền nên hai bà cháu vẫn phải chấp nhận cảnh sống như vậy. Khi nói về ước mơ của mình em Nguyễn Huỳnh Nhân cho biết, em mong muốn xây lại căn nhà để hai bà cháu có thể tránh mưa tránh nắng và được tiếp tục đi học như bạn bè cùng trang lứa.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước