Cuộc sống khốn cùng của người mẹ u não chờ chết vì không tiền phẫu thuật

Theo Dân trí-Thứ ba, ngày 13/03/2018 07:56 GMT+7

VTV.vn - Mắc căn bệnh u não đã lâu, năm 2015 dù đã có chỉ định phải phẫu thuật lại, nhưng vì quá nghèo nên chị không có tiền đến viện.

Theo địa chỉ ghi trên lá đơn kêu cứu, chúng tôi tìm đến thôn Phí Xá, xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương thăm gia đình chị Nguyễn Thị Hài. Chỉ còn vài ngày nữa là đến tết. Trong khi hàng xóm tưng bừng mua sắm, thì chị vẫn lê lết chạy ăn từng bữa, trông ngóng người chồng dù trong mình mang bệnh tim vẫn phải tha hương vào miền nam làm thuê kiếm sống. Không biết năm nay anh có đủ tiền về quê ăn tết với chị và thằng con điên dại hay không!?

Cuộc sống khốn cùng của người mẹ u não chờ chết vì không tiền phẫu thuật - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Hài (43 tuổi), mắc u não từ năm 1996


Cuộc sống khốn cùng của người mẹ u não chờ chết vì không tiền phẫu thuật - Ảnh 2.

Đã trải qua 1 lần phẫu thuật năm 1997


Cuộc sống khốn cùng của người mẹ u não chờ chết vì không tiền phẫu thuật - Ảnh 3.

Năm 2015, đã có chỉ định phải phẫu thuật, nhưng vì không có tiền đến viện. Hiện chị đã bị liệt nửa người.

Bị liệt nửa người, khiến chị Hài phải vất vả lắm mới ngồi xuống giường được. Đưa tay gạt đi 2 dòng nước mắt, chị bùi ngùi tâm sự: " Em bị bệnh này từ năm đầu 1996, sau nhiều ngày đau đầu như búa bổ, rồi chữa ở tuyến huyện và tuyến tỉnh nửa năm trời không khỏi. Cuối năm 1996, em vay mượn lên bệnh viện Việt Đức khám, ở đây các bác sĩ cho biết em bị u não cần phải phẫu thuật gấp. Vì không có bảo hiểm y tế, và số tiền để phẫu thuật lại quá lớn, nên gia đình em phải vay mượn khắp nơi, đến tháng 3/1997 em mới đủ tiền để mổ"

Cuộc sống khốn cùng của người mẹ u não chờ chết vì không tiền phẫu thuật - Ảnh 4.
Cuộc sống khốn cùng của người mẹ u não chờ chết vì không tiền phẫu thuật - Ảnh 5.

Cậu con trai Trần Văn Nam(17 tuổi) bị mắc bệnh tâm thần từ nhỏ


Cuộc sống khốn cùng của người mẹ u não chờ chết vì không tiền phẫu thuật - Ảnh 6.
Cuộc sống khốn cùng của người mẹ u não chờ chết vì không tiền phẫu thuật - Ảnh 7.

Em chỉ biết đi lang thang, khi lên cơn thì đuổi đánh mẹ.

Sau lần mổ năm 1997, đến năm 2015 chị lại đau đầu, và thấy khối u mọc lại. Lo sợ, chị mới lên Việt Đức khám lại, sau khi thăm khám bác sĩ bảo phải phẫu thuật tiếp, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng vì chẳng thể chạy vạy đâu được nữa nên chị ở nhà, đành cam chịu phó mặc tính mạng cho số phận…Khối u trong não được dịp lớn dần…Khiến nửa người bên phải của chị liệt hoàn toàn.

Cuộc sống khốn cùng của người mẹ u não chờ chết vì không tiền phẫu thuật - Ảnh 8.

Để chăm sóc đứa con tâm thần, dù rất mệt mỏi, đau đớn chị Hài vẫn phải gắng gượng.


Cuộc sống khốn cùng của người mẹ u não chờ chết vì không tiền phẫu thuật - Ảnh 9.

Trong khi người chồng dù thân mang bệnh vẫn phải tha hương vào nam làm thuê kiếm sống.

Thật đúng là " họa vô đơn chí", chăm sóc vợ được 1 tháng sau ca phẫu thuật, anh Trần Văn Chính(chồng chị Hài) phải tha hương vào miền nam làm thuê, những mong "kéo cày trả nợ". Đang trong lúc làm việc thì bỗng ngã lăn ra bất tỉnh. Kể từ lần đó, sức khỏe anh ấy yếu hẳn đi, không thể làm được công việc nặng, nên nuôi được thân đã là may mắn, thì nói chi đến có tiền gửi về cho vợ. Mãi đến đầu năm 2012 một lần hiếm hoi về quê, anh mới vào viện khám, bác sĩ cho biết anh bị hở van tim.

Cuộc sống khốn cùng của người mẹ u não chờ chết vì không tiền phẫu thuật - Ảnh 10.

Trong khi nhà nhà lo sắm tết, thì chị Hài vẫn đang lê lết lo ăn từng bữa, và đối phó với bệnh tật.

Hướng đôi mắt ngấn nước về phía góc nhà, nơi có cậu thanh niên tóc tai bù xù, quần áo bẩn thỉu, chân tay thì đen đúa nứt nẻ…Chị Hài mếu máo: " Cháu nó mắc bệnh từ nhỏ, năm nay gần 17 tuổi rồi đấy. Mấy năm nay bệnh của cháu lại càng nặng thêm, hay đập phá đồ đạc và đuổi đánh mẹ. Cũng bởi tại em không có tiền cho con đi viện chạy chữa, nên cháu nó mới thế. Mỗi khi cháu nó lên cơn là em lại chạy, nhưng chân liệt không chạy nổi, có lần cháu nó cầm khúc củi đánh em đến ngất xỉu…"

Cuộc sống khốn cùng của người mẹ u não chờ chết vì không tiền phẫu thuật - Ảnh 11.

Giấy hẹn phẫu thuật năm 2015, nhưng vì không thể lo được tiền nên chị không dám đến viện làm phẫu thuật


Cuộc sống khốn cùng của người mẹ u não chờ chết vì không tiền phẫu thuật - Ảnh 12.

Ngoài khối u trong đầu, chị Hài còn bị thì căn bệnh sỏi thận và nhân xơ tử cung cũng thường xuyên hành hạ.

Nói rồi chị Hài vạch mái tóc ra cho chúng tôi xem những vết tích do cậu con trai điên dại để lại trên đầu, cùng với chằng chịt những vết sẹo từ lần phẫu thuật trước. Chị còn cho biết, ngoài khối u trong đầu gây đau nhức, thì căn bệnh sỏi thận và nhân xơ tử cung cũng thường xuyên hành hạ chị… Bệnh tật đầy mình như thế, nhưng người phụ nữ khốn khổ này, chỉ cầm cự mạng sống của mình bằng chút thuốc nam của một ông lang ở Ninh Bình gửi cho uống miễn phí.

Cuộc sống khốn cùng của người mẹ u não chờ chết vì không tiền phẫu thuật - Ảnh 13.

Dù bệnh tật đầy mình, nhưng vì không có tiền mua thuốc, chị chỉ cầm cự mạng sống của mình bằng thuốc nam miễn phí.

Là người cùng thôn, thấu hiểu nỗi cơ cực của gia đình chị Hài, Đỗ Văn Sánh, trưởng thôn Phí Xá, ái ngại chia sẻ: " Gia đình chị Hài thì, trong thôn, trong xã mọi người ai cũng thương cảm. Mẹ đau ốm như thế, lại thường xuyên bị thằng con tâm thần đánh, chồng cũng mang bệnh vẫn phải tha hương kiếm sống, cũng chỉ kiếm được bát cơm qua ngày chứ không hỗ trợ được gì cho vợ con. Bệnh của chị Hài đã có giấy yêu cầu phẫu thuật từ năm 2015 rồi. Nhưng giờ đến ăn còn chẳng đủ thì lấy gì để đi mổ…Qua đây tôi tha thiết kính nhờ các nhà hảo tâm giúp cho mẹ con cô ấy vượt qua cơn hoạn nạn này…"

Cuộc sống khốn cùng của người mẹ u não chờ chết vì không tiền phẫu thuật - Ảnh 14.

Cuộc đời của hai mẹ con người phụ nữ bất hạnh này sẽ ra sao!? Nếu không được các nhà hảo tâm dang tay cứu giúp.

Thoáng cái đã quá trưa, chợt nhớ ra 2 mẹ con chưa có cái gì vào bụng, chị Hài khó nhọc lê lết xuống bếp. Do chân tay phải đã bị liệt, chị đành đưa cái chân trái lên giữ thớt để thái rau…Bất ngờ cơn đau ập đến, chị ôm đầu lảo đảo, rồi ngã vật xuống nền bếp… Nhìn chị lúc này, tôi không khỏi rùng mình lo lắng. Không biết người phụ nữ bất hạnh này có thể cầm cự được bao lâu nữa!? Khi mà khối u trong đầu chị thì cứ to lên từng ngày…

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước