Cuộc sống lênh đênh của những đứa trẻ làng ven sông

Anh Thư-Thứ tư, ngày 14/08/2013 07:42 GMT+7

Hàng ngày, những đứa trẻ vùng sông nước ĐBSCL vẫn phải theo cha mẹ mưư sinh trên các ghe thuyền. (Ảnh: VTV News)

 Đến trường là quyền của tất cả trẻ em, nhưng với những đứa trẻ sống ở vùng sông nước thì việc học vẫn còn nhiều khó khăn.

Với đặc thù sông rạch chằng chịt, tại vùng ĐBSCL có không ít người dân lấy sông nước làm nhà. Chỉ tính riêng chợ nổi Cái Răng trung bình hàng ngày có khoảng 300 ghe xuồng, với trên 1.000 người tụ họp về đây buôn bán. Phần đông các ghe đều có trẻ em theo cùng.

Nghèo khó, bươn chải với cuộc sống nên đôi khi cha mẹ của những đứa trẻ nơi đây buộc phải phớt lờ chuyện học của con em. Với họ, làm thế nào để ngày đủ ăn hai bữa mới là điều quan trọng.

Thấu hiểu được sự cần thiết của việc dạy chữ và hoàn cảnh của những hộ gia đình sống trên ghe, chính quyền địa phương phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ cũng đã từng tạo điều kiện cho con em của họ có thể đến lớp. Tuy nhiên, qua thời gian lớp học thưa dần và đã không còn tồn tại, bởi các em vẫn phải theo cha mẹ lênh đênh mưu sinh kiếm sống.

Quý vị có thể theo dõi VIDEO cuộc sống của những đứa trẻ ở các làng ven sông vùng ĐBSCL dưới đây

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước