Cuộc sống mong manh của đứa trẻ xóm trọ mắc bệnh tim bẩm sinh

VTV News-Thứ bảy, ngày 19/08/2017 15:09 GMT+7

VTV.vn - An Bình được bác sĩ yêu cầu phải mổ tim lần thứ 2 nhưng thu nhập của cha mẹ em quá ít ỏi, còn không đủ trang trải cuộc sống, huống chi là chi phí phẫu thuật.

Tiếng khóc của em An Bình vang xa khắp xóm trọ nghèo nằm giữa lòng thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Những cơn tức ngực vẫn luôn hành hạ em trong giấc ngủ kể từ khi sinh ra.

Gần 3 năm qua, những lo toan, vất vả, hy sinh cho đứa con đầu lòng hằn rõ lên gương mặt của chị Liên. Ngay từ khi còn trong bụng mẹ, An Bình đã được chẩn đoán bị tim bẩm sinh. Nhưng vì tình mẫu tử thiêng liêng, chị Liên vẫn quyết định sinh con ra và chấp nhận đương đầu với những khó khăn phía trước.

Sống xa quê, hai vợ chồng tự lo liệu việc sinh nở. An Bình lại còn bị thiếu cân nên anh chị càng vất vả chăm con. Hơn 1 tuổi, cậu bé đã được mổ tim. Sức khỏe sau đó của em đã được cải thiện, niềm hạnh phúc đã le lói trong căn phòng trọ nhỏ bé. Nhưng do tình trạng tim phức tạp, An Bình được bác sĩ yêu cầu phải mổ thêm một lần nữa.

Chồng chị Liên làm công nhân, thu nhập ít ỏi còn không đủ trang trải cuộc sống, huống chi là chi phí mổ tim lần thứ 2 cho con. Chị Liên thì đã 3 năm nay nghỉ ở nhà để tiện chăm sóc bé Bình.

Thời gian qua, kiếm được bao nhiêu tiền, vợ chồng chị Liên đều phải mua thuốc, mua sữa cho An Bình để có đủ sức khỏe chờ đến ngày mổ nên đã khất tiền nhà đến vài tháng. Chú Chính - chủ nhà trọ - cũng cảm thông với gia đình chị và cũng mong An Bình sớm nhận được sự giúp đỡ.

Khao khát lớn nhất lúc này của gia đình là An Bình sớm được phẫu thuật tim lần 2. Vất vả, nghèo khó mấy chị Liên đều sẽ gắng gượng được để cho con trai chị được sống, được đi học như những đứa trẻ bình thường khác.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước