Đáng thương bé gái 7 tuổi mắc bệnh ung thư máu

Theo Dân trí-Thứ tư, ngày 02/05/2018 06:36 GMT+7

VTV.vn - Trong khi các bạn cùng trang lứa tung tăng cắp sách đến trường thì bé gái 7 tuổi Đỗ Hoàng Kim phải từng ngày chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác.

Rơi nước mắt nhìn con trẻ chống chọi với căn bệnh quái ác

Từ đơn kêu cứu của bạn đọc, chúng tôi tìm đến ấp Long Hưng 2, xã Long Mỹ, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, nơi bé gái Đỗ Hoàng Kim (SN 2011) đang ngày đêm chống chọi với căn bệnh ung thư máu, suy tủy mà không tiền chữa trị để ghi nhận, tìm hiểu.

Đáng thương bé gái 7 tuổi mắc bệnh ung thư máu - Ảnh 1.

Căn nhà lá rách nát nơi bé Kim sống cùng mẹ.

Trong căn nhà lá rách nát, xiêu vẹo có đổ ngã sập bất cứ lúc nào, chị Lê Thị Thắm (SN 1988, mẹ bé Kim) cho biết, khoảng tháng 12/2017, phát hiện con gái không được khỏe, hay đau nhức ở các chi, cảm cúm kéo dài nên gia đình đã đưa bé đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long thăm khám. Tại đây bác sĩ cho biết, bé Kim có dấu hiệu của bệnh ung thư máu và khuyên gia đình đưa bé lên bé lên bệnh viện chuyên khoa ở TP HCM để điều trị.

Chị Thắm đã tức tốc chạy khắp nơi vay mượn tiền họ hàng, người thân, để đưa bé Kim đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) cứu chữa. Tại đây, qua xét nghiệm, bác sĩ cho biết bé Kim đang bệnh ung thư máu, suy tủy giai đoạn đầu và việc điều trị cũng tốn khá nhiều tiền.

Đáng thương bé gái 7 tuổi mắc bệnh ung thư máu - Ảnh 2.

Do sức khỏe không tốt, suốt ngày bé Kim chỉ nằm suốt ở nhà

Sau đó, bé Kim được chuyển sang Bệnh viện truyền máu, huyết học TP.HCM để tiếp tục điều trị chăm sóc, nhưng do không tiền nên chị Thắm đành đưa bé Kim về nhà uống thuốc và theo dõi. Bác sĩ căn dặn, khi phát hiện bé có dấu hiệu lạ, có vết tím bầm ở cơ thể thì đưa bé đến ngay bệnh viện để được kịp thời cứu chữa.

"Bé Kim mắc bệnh ung thư chỉ mới giai đoạn đầu nên nếu có tiền thì có thể cứu chữa được. Gần đây, bé Kim lúc khỏe, lúc mệt, nhiều đêm nhìn con gái trằn trọc không ngủ được vì căn bệnh ung thư hoành hành mà tôi quặn thắt lòng", chị Thắm đau đớn.

Đáng thương bé gái 7 tuổi mắc bệnh ung thư máu - Ảnh 3.

Mái nhà mục nát, mẹ bé Kim phải dùng mấy tấm cao su để che tạm tránh sương gió.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh – Chủ tịch Hội người khuyết tật, bảo trợ trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo xã Long Mỹ cho biết, bé Kim là một trong những hoàn cảnh đặc biệt nên luôn được địa phương quan tâm hàng đầu. Tuy nhiên, do bé Kim bệnh ung thư máu với số tiền điều trị quá nhiều, gia đình thì lại nghèo, không có khả năng, rất mong cộng đồng xã hội giúp đỡ để bé Kim vượt qua nỗi đau bệnh tật.

Ước khỏi bệnh để được đến trường học cùng các bạn

Khi được hỏi về hoàn cảnh mình, chị Thắm buồn bã kể, khoảng năm 2010, do nghèo khó nên chị rời quê lên TP HCM làm thuê lập nghiệp, mưu sinh. Khoảng thời gian làm thuê ở nơi đất khách, chị quen biết và đem lòng yêu thương với một nam thanh niên làm thuê cùng. Sau thời gian tìm hiểu, cả hai đi đến hôn nhân. Kể từ đó, chị sống làm dâu bên nhà chồng.

Đáng thương bé gái 7 tuổi mắc bệnh ung thư máu - Ảnh 4.

Mẹ bé Kim xúc động khi nhớ lại bất hạnh đời mình.

Đến năm 2011, bé Kim chào đời trong tiếng cười hạnh phúc của hai bên gia đình. Những tưởng sau khi có con thì cuộc sống gia đình sẽ thêm khăng khít, nhưng khi bé Kim vừa lên 2 tuổi thì gia đình tôi tan vỡ. Chia tay chồng, tôi không còn nơi nương tựa ở TP. HCM nên đành bế con về lại quê nhà ở Vĩnh Long để xin mẹ ruột tá túc.

Trong từng tiếng nấc nghẹn, chị Thắm chia sẻ, kể từ khi ly hôn chồng, chị phải một mình bươn chải, ai thuê gì làm đó, thậm chí là làm phụ hồ để kiếm tiền nuôi con.

Nằm trên chiếc giường gỗ xiêu vẹo được đặt bên trong ngôi nhà lá rách nát, chốc chốc bé Kim ngước mắt nhìn về phía chúng tôi như muốn nói điều gì nhưng còn ngại ngùng. Sau nhiều câu bắt chuyện, bé Kim mới hồn nhiên mỉm cười với đôi mắt sáng long lanh và lí nhí nói: "Con ước con mau hết bệnh để con được đến trường học với các bạn".

Đáng thương bé gái 7 tuổi mắc bệnh ung thư máu - Ảnh 5.

Những lúc khỏe, bé Kim ước được đến trường để học cùng các bạn.

Ông Trần Văn Sáu Em – Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Long Mỹ (huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, trước hoàn cảnh đặc biệt của bé Kim, chính quyền địa phương luôn sát cánh với gia đình bé để tìm cách giúp đỡ nhưng cũng không được bao nhiêu. "Qua báo Dân trí, chúng tôi tha thiết mong các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân chung tay giúp đỡ để bé Kim có cơ hội sống và được đến trường như các bạn cùng trang lứa", ông Em bày tỏ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước