Đau xót hoàn cảnh của cháu bé 3 tuổi mắc bệnh u lao màng não

Theo Dân trí-Thứ hai, ngày 06/11/2017 06:27 GMT+7

VTV.vn - Bé mệt mỏi khóc lả đi vì đau đớn, cơ thể nhỏ bé xanh xao đang từng ngày oằn mình chống chọi với căn bệnh u lao màng não quái ác.

Đó là hoàn cảnh của bé Trương Gia Bảo (SN 2015), con trai thứ hai của anh Trương Thanh Bình (SN 1984) và chị Nguyễn Thị Thủy (SN 1992) trú tại thôn Tân Đông Tây, xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, Quảng Nam.

Đau xót hoàn cảnh của cháu bé 3 tuổi mắc bệnh u lao màng não - Ảnh 1.

Bé Gia Bảo mắc phải căn bệnh ung thư màng não

Gia đình thuộc hộ cận nghèo, nhưng với sự cần mẫn của vợ chồng vẫn có thể lo bữa ăn từng ngày. Cuộc sống tưởng chừng êm đẹp trôi qua nhưng không may tai họa ập xuống gia đình khi trong một lần thăm khám, anh chị phát hiện con trai thứ hai là cháu Trần Gia Bảo mắc bệnh u lao màng não.

Nhìn con ốm yếu, xanh xao anh chị không khỏi xót xa. Chị kể, cách đây hơn 2 tháng cháu nó cứ ói suốt, gia đình đưa đi nhiều bệnh viện nhưng bác sĩ kết luận chỉ là bệnh viêm dạ dày. Nhưng chạy chữa 1 tháng tình trạng sức khỏe vẫn không cải thiện. Lo lắng, gia đình vội đưa cháu đến Bệnh viện Hoàn Mỹ (Đà Nẵng) thăm khám. Tại đây bác sĩ cũng kết luận cháu bị dạ dày, chạy chữa được 2 ngày không khỏi mới cho làm thêm các xét nghiệm lúc đó phát hiện cháu bị u lao màng não (u vùng hố sau/giãn não thất).

Đau xót hoàn cảnh của cháu bé 3 tuổi mắc bệnh u lao màng não - Ảnh 2.

Vết phẫu thuật mổ dẫn lưu não thất vào ổ bụng

"Nghe tin mà vợ chồng bủn rủn tay chân, cứ nghĩ cháu bệnh thường thôi có ai ngờ số con tôi khổ thế này. Nhìn con ốm yếu, khóc lả đi vì đau đớn mà tôi xót quá", chị Thủy nghẹn ngào chia sẻ.

Sau đó, bé được chuyển sang Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng nhưng không thể mổ do sức khỏe yếu. Tình trạng dần chuyển biến xấu, bé được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để mổ dẫn lưu não thất vào ổ bụng. Sau khi nằm viện điều trị khoảng 20 ngày để đợi ngày mổ u não nhưng bất ngờ bé sụt ký, sức khỏe yếu dần khiến ca mổ phải hoãn lại (bé từ 15 ký giảm chỉ còn 10,5 ký, mà yêu cầu ca mổ thì sức khỏe bệnh nhân cần đảm bảo tối thiểu 13 ký để có thể chịu đựng được hơn 8 tiếng trong phòng mổ với 3 lần gây mê).

Đau xót hoàn cảnh của cháu bé 3 tuổi mắc bệnh u lao màng não - Ảnh 3.

Hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, nhưng chi phí của ca mổ là quá lớn với gia đình

Để chuẩn bị sức khỏe, bé được đưa về lại Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng điều dưỡng. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh khó khăn nên gia đình đành xin cho con về nhà điều dưỡng thêm vì không thể chi trả tiền phí sinh hoạt hằng ngày.

Đau xót hoàn cảnh của cháu bé 3 tuổi mắc bệnh u lao màng não - Ảnh 4.

Giấy chứng nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình

Chị Thủy không cầm được nước mắt: "Ca mổ dẫn lưu não thất vào ổ bụng tốn chi phí hơn 12 triệu đồng, thêm cả tiền ăn ở đi lại cũng tiêu tốn một khoảng rất lớn. Bí thế, gia đình đành vay mượn theo diện hộ cận nghèo được 40 triệu đồng cùng bán một số tài sản để lo cho cháu. Chồng tôi cùng chú của bé cũng phải nghỉ việc để theo con đi viện, tôi thì ở nhà giữ đứa con út mới 9 tháng tuổi. Hoàn cảnh khó khăn nay càng rơi vào cảnh bế tắc, nghe nói chi phí phẫu thuật rất lớn nhưng với hoàn cảnh hiện nay của gia đình thì không biết lấy tiền đâu để lo cho cháu".

Đau xót hoàn cảnh của cháu bé 3 tuổi mắc bệnh u lao màng não - Ảnh 5.

Đau xót hoàn cảnh của cháu bé 3 tuổi mắc bệnh u lao màng não - Ảnh 6.

Đau xót hoàn cảnh của cháu bé 3 tuổi mắc bệnh u lao màng não - Ảnh 7.

Hồ sơ về căn bệnh của cháu Bảo

Vì căn bệnh hành hạ khiến bé luôn đau đầu, gia đình phải thay phiên canh giữ phòng trường hợp cháu lên cơn sốt. "Mấy lần đầu cháu không biết mình đau ở đâu nên cứ hỏi ba mẹ: "Con đau ở đâu sao mà đau quá, khó chịu quá con chịu không nổi nữa". Nghe con nói mà chúng tôi không cầm được nước mắt. Từ đứa trẻ chạy nhảy bình thường giờ đây con đi lại rất khó khăn, phải chập chững tập đi từng bước. Ăn uống với con cũng là cực hình, dỗ dành lắm mới ăn được hơn nửa chén. Nhìn con ngày càng gầy yếu mà vợ chồng tôi lo quá, hy vọng có phép màu xảy đến để cháu có thể trở về với cuộc sống bình thường", anh Bình, cha cháu Bảo kể lại.

Bà Ngô Thị Bích Hằng (Chủ tịch hội Chữ thập đỏ xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) cho biết: "Gia đình của anh Bình thuộc diện khó khăn của xã, anh Bình là "thợ đụng" (có việc gì thì làm việc đó, thu nhập bấp bênh) còn vợ thì ở nhà chăm con nhỏ. Hiện tại hai vợ chồng vẫn ở cùng cha mẹ, gia đình nghèo khó lại đông anh em nên cũng chẳng giúp được gì nhiều. Vì bệnh tình của cháu Bảo khiến cho kinh tế gia đình rất khó khăn, với số tiền rất lớn chi phí cho ca phẫu thuật là quá khả năng của gia đình. Ở địa phương cũng có hỗ trợ, giúp đỡ nhưng cũng chỉ được phần ít. Hy vọng các mạnh thường quân quan tâm chia sẻ để cháu Bảo có điều kiện điều dưỡng thêm và chi trả cho ca phẫu thuật, hồi sức sắp tới".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước