Gặp gỡ cụ bà gây dựng trạm sách miễn phí giữa lòng thủ đô

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 19/04/2018 19:30 GMT+7

VTV.vn - Từ một tờ báo in, bà Phạm Thị Huyền Dung (quận Đống Đa, Hà Nội) đã mở một trạm sách báo miễn phí phục vụ cho người dân.

Trạm sách mở cửa từ 6h30 - 22h30 hàng ngày, với vài chiếc ô, vài bộ bàn ghế nhựa cùng với hàng nghìn đầu sách cũ là địa chỉ quen thuộc của nhiều độc giả yêu sách thủ đô.

Ban đầu, trạm sách của bà Dung chỉ vỏn vẹn một tấm biển ghép lại từ 3 miếng gỗ ghi dòng chữ "Mời nhân dân đọc báo" cùng một tờ Hà Nội mới đặt trên hàng rào vỉa hè. Thấy vậy, nhiều người hiếu kỳ dừng lại, rồi càng về sau họ càng nán lại lâu hơn, thường xuyên hơn.

Bà Dung quyết định trích một phần lương hưu của mình mua thêm sách báo để phục vụ bà con. Nhiều người biết đến trạm sách của bà, cũng mang sách báo, giá sách đến ủng hộ.

Sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, quầy sách của bà ngày càng mở rộng, không chỉ có các cụ lớn tuổi trong phường mà còn có các bạn trẻ yêu sách đến từ khắp nơi.

Từ người lạ thành quen, nhiều người tìm đến đây không chỉ được đọc sách báo miễn phí mà còn được cùng nhau chia sẻ những câu chuyện hay trong sách và cứ thế tình yêu sách lại được truyền đi mạnh mẽ hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

trạm sách

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước