Gặp gỡ thạc sĩ khiếm thị đầu tiên tại Việt Nam

Ban Thanh thiếu niên-Chủ nhật, ngày 26/02/2017 05:00 GMT+7

VTV.vn.- Dù không thể nhìn thấy ánh sáng, thậm chí từng "bán máu" để lấy tiền đi học, nhưng anh Phạm Xuân Trường vẫn cố gắng vươn lên trong cuộc sống và trở thành thạc sĩ văn học.

Sau những tháng ngày dài đi bộ đội, bố anh Phạm Xuân Trường đã bị nhiễm chất độc màu da cam nên sinh ra cả 5 anh chị em nhà anh Trường đều khiếm thị. Anh Trường bị phát hiện thoái hóa sắc tố võng mạc năm lên 3 tuổi, một mắt anh Trường bị mù hoàn toàn, một mắt thị lực chỉ còn 1/10, nếu không đi học thì may mắn có thể giữ lại phần thị lực này.

Gặp gỡ thạc sĩ khiếm thị đầu tiên tại Việt Nam - Ảnh 1.

Anh Phạm Xuân Trường - người khiếm thị có bằng thạc sĩ đầu tiên ở Việt Nam.

Những ngày ấy, khi các cơ chế chính sách cho cựu chiến binh nhiễm chất độc da cam còn chưa tốt được như bây giờ, để mưu sinh nuôi 5 đứa con, lại có ba đứa bị mù, hai ông bà chỉ biết dựa vào mấy sào ruộng khoán. Cuộc sống vô cùng vất vả.

Tuy nhà nghèo, mắt không thể nhìn rõ, thậm chí bác sĩ khuyên không nên đi học nhưng anh Trường và những người anh em trong gia đình lại vô cùng ham học. Đã từng có lúc 3 anh em nhà anh Trường lén lút bán máu để lấy tiền nuôi ước mơ học tập.

Để được ngày hôm nay, để được cầm trong tay những tấm bằng mà người thường phải khó khăn mới nhận được thì anh Phạm Văn Trường đã phải vượt qua không ít khó khăn và vất vả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước