Hai mẹ con khuyết tật sống nhờ trợ cấp 600.000 đồng

Thảo Vi-Thứ tư, ngày 31/01/2018 15:20 GMT+7

Bà Trần Thị Thai (90 tuổi), con gái Nguyễn Thị Gái (60 tuổi)

VTV.vn - Tôi cảm thấy tủi lắm, ở cái tuổi này đáng nhẽ được các con chăm nom, nhưng con không được khỏe mạnh thì phải thương con thôi.

Ở độ tuổi 90, với bà Trần Thị Thai ở thôn An Châu 1, xã Hoàng Hanh, tỉnh Hưng Yên, việc đi lại cũng hết sức khó khăn, chưa kể con gái (60 tuổi) còn bị khuyết tật, không có sức lao động. Cuộc sống vô cùng khó khăn, hai mẹ con chỉ có thể nương tựa vào nhau và nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm xung quanh để có thể sống tiếp qua ngày.

Hai mẹ con khuyết tật sống nhờ trợ cấp 600.000 đồng - Ảnh 1.

Mới đây, gia đình bà Thai được hàng xóm chung tay giúp đỡ lợp lại mái nhà

Gia đình bà Thai thuộc diện hộ nghèo của địa phương, thuộc diện đặc biệt khó khăn của thôn An Châu 1. Mỗi tháng, hai mẹ con bà Thai được trợ cấp hơn 600.000 đồng. Bữa cơm của gia đình không có gì khác ngoài cơm trắng với rau, đã từ lâu lắm mẹ con cụ không biết đến mùi vị của thịt. Khó khăn hơn nữa khi nhà cụ không có nước máy, nước sinh hoạt, hàng ngày cụ phải hứng nước mưa và nước dưới ao.

Hai mẹ con khuyết tật sống nhờ trợ cấp 600.000 đồng - Ảnh 2.

Mùa khô, nước sinh hoạt hằng ngày của gia đình đều lấy từ dưới ao

Từ hồi 3 tháng tuổi, chị Gái bị trúng gió khiến chân tay bị tật. Chị gần như mất đi tay trái và chân trái của mình. Những ngày đông gió lạnh, tay chân trở nên đau nhức, ê ẩm. Nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn, ngày ngày chị vẫn cố dậy từ 4 giờ chuẩn bị cơm nước cho mẹ rồi đi chăn bò thuê kiếm thêm 20 - 30 nghìn đồng.

Bà Thai buồn rầu tâm sự: "Tôi cảm thấy buồn tủi lắm. Nhà người ta, ở cái tuổi này thì được các con chăm nom, nhưng con không được khỏe mạnh thì tôi phải thương con thôi. Con chân tay như vậy, cái quần cái áo cũng phải giặt cho con. Tôi cũng 90 tuổi rồi, không biết sống chết như nào".

Hai mẹ con khuyết tật sống nhờ trợ cấp 600.000 đồng - Ảnh 3.
Hai mẹ con khuyết tật sống nhờ trợ cấp 600.000 đồng - Ảnh 4.

Chị Gái bị tật tay và chân trái, khiến việc đi lại hết sức khó khăn

Hai mẹ con khuyết tật sống nhờ trợ cấp 600.000 đồng - Ảnh 5.

Chị Gái làm mọi việc đều bằng một tay

"Tôi bây giờ chân tay yếu lắm, thuốc thang thì không có, giờ tôi cũng chả làm gì được. Có những hôm chân tay đau đớn, mẹ phải đút cơm cho tôi. Những lúc như vậy tôi thấy thương mẹ lắm. Nhưng cũng không làm gì được khác. Hai mẹ con tôi chỉ biết nương tựa vào nhau mà sống qua ngày" - chị Gái nghẹn giọng.

Biết được hoàn cảnh của bà Thai, Quỹ Tấm lòng Việt đã đến thăm hỏi và tặng quà nhân dịp Tết Mậu Tuất 2018 cho gia đình. Món quà tuy nhỏ, nhưng chứa đựng tấm lòng và tình cảm cổ vũ tinh thần.

Hai mẹ con khuyết tật sống nhờ trợ cấp 600.000 đồng - Ảnh 6.

Ở tuổi 90, bà Thai vẫn nấu cơm, giặt giũ và làm việc nhà

Hai mẹ con khuyết tật sống nhờ trợ cấp 600.000 đồng - Ảnh 7.

Bà Thai nhận quà Tết từ chương trình

Thay mặt gia đình, chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều nhà hảo tâm quan tâm đến hoàn cảnh gia đình bà Thai, giúp đỡ cho bà và con gái có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Mọi ủng hộ từ các nhà hảo tâm xin vui lòng chuyển tới:

Văn phòng Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam, số 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.

Hoặc chuyển khoản ủng hộ qua số tài khoản VNĐ: 002 110 130 6008 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Ba Đình Hà Nội.

Hotline: 024 6296 9969

Tết ấm áp với các hộ gia đình chính sách, người cao tuổi tỉnh Hưng Yên Tết ấm áp với các hộ gia đình chính sách, người cao tuổi tỉnh Hưng Yên 'Cha con chết rồi, con và mẹ khổ lắm !...' "Cha con chết rồi, con và mẹ khổ lắm !..." Đăk Lăk thu hơn 3.700 đơn vị máu trong chương trình Chủ nhật đỏ năm 2018 Đăk Lăk thu hơn 3.700 đơn vị máu trong chương trình Chủ nhật đỏ năm 2018

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước