Hạnh phúc bên giường bệnh…

Nguyệt Ánh-Thứ ba, ngày 27/01/2015 06:00 GMT+7

Anh Nông Văn Ích (Bình Phước) bị mắc ung thư phần mềm nhưng 8 năm qua anh luôn có vợ kề bên, chia sẻ mỗi phút giây đau đớn do khối u ác tính hành hạ.

Anh Nông Văn Ích và chị Hoàng Thị Sen đều sống cảnh tha hương và cùng là người dân tộc Tày, quê ở Cao Bằng, gặp nhau nơi đất khách quê người rồi nên duyên. Với mái ấm nhỏ cùng 2 đứa con chăm ngoan, học tốt, anh chị đã gắng sức làm lụng mong con thoát cảnh khốn khó như cha mẹ, nhưng hy vọng ấy đã nhòa dần từ ngày anh Ích mang bệnh.

Tuy nhiên, từ lúc mang bệnh hiểm nghèo, vật vã với những cơn đau đớn, anh Ích mới thấy mình may mắn bởi chưa lúc nào vắng đôi bàn tay chăm sóc của vợ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước