Hoàn cảnh đáng thương của bé trai kháu khỉnh biến dạng vì căn bệnh khó chữa

VTV News-Thứ ba, ngày 17/05/2016 06:00 GMT+7

VTV.vn - Từ một cậu bé kháu khỉnh, khỏe mạnh, ngoại hình bé Vũ Thái đã bị biến dạng và gặp những biến chứng khó lường vì căn bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn.

Trong căn nhà nhỏ ẩn mình tại ngõ 43 Lê Đại Hành, Hà Nội, anh Nguyễn Tiến Cường và chị Vũ Lan Chi đang vật lộn với cuộc sống vất vả mưu sinh từng ngày chỉ để hi vọng mong manh nối dài sự sống cho cậu con trai Nguyễn Vũ Thái. Bé Vũ Thái năm nay mới chỉ 8 tuổi nhưng đã là bệnh nhi có "thâm niên" điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu trung ương hơn 4 năm nay vì mắc phải căn bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn.

Tháng 8/2007, cả gia đình anh Cường, chị Tiến chào đón cậu con trai thứ hai trong niềm hạnh phúc khôn tả. Cậu bé Nguyễn Vũ Thái sinh ra kháu khỉnh, trắng trẻo khiến ai nấy gặp một lần cũng tấm tắc khen. Bà con lối xóm đều kéo tới chúc mừng khi chị Chi hạ sinh bé trai khôi ngô, đáng yêu.


Cháu bé Nguyễn Vũ Thái vốn là một cậu bé kháu khỉnh khi mới sinh ra.

Cháu bé Nguyễn Vũ Thái vốn là một cậu bé kháu khỉnh khi mới sinh ra.

Lớn lên và phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác, bé Vũ Thái là niềm vui và động lực sống của gia đình bé nhỏ. Nhưng đến năm bé 3 tuổi, gia đình phát hiện ra trên cơ thể bé có những vết thâm tím trên da, chảy máu chân răng rồi sau đó đi ngoài ra phân đen, máu tươi, ốm sốt không rõ nguyên nhân. Ngày nhập viện đầu tiên của bé cũng là ngày cả nhà nhớ nhất, bởi đây chính là bước ngoặt khiến cả gia đình lao đao, lận đận.

“Tôi đưa cháu vào viện Nhi Trung ương khám và nằm viện 4 tháng. Sau đó, viện Nhi có giấy chuyển sang Khoa Huyết học và truyền máu, Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục điều trị nhưng cũng không ăn thua. Sau 1 tháng, cháu được chuyển tới Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Khi đó, cháu mới chỉ 3 tuổi”, chị Chi rưng rưng nước mắt nhớ lại những ngày đầu chạy đôn chạy đáo khắp các viện chạy chữa cho cậu con trai bé nhỏ của mình.

Sau khi cháu Vũ Thái nằm viện điều trị, anh Cường cũng phải xin nghỉ việc lái xe để đưa con đi viện. Hai vợ chồng vừa đôn đáo lo gánh hàng nước bán ở vỉa hè, vừa lo chăm sóc cho con, mong ngày khỏi bệnh. Thế nhưng căn bệnh quái ác chuyển biến quá nhanh. Chỉ sau vài tháng phát bệnh, từ một cậu bé khôi ngô, tuấn tú, bé Vũ Thái đã biến dạng không ngờ khiến họ hàng, chòm xóm không ai còn nhận ra. Khuôn mặt và thân hình ngày một phì ra do phải điều trị bằng hóa chất, tuyến lông phát triển bao khắp cơ thể, da bé ngày một tím tái với những vết thâm đen lan rộng.


Căn bệnh đã khiến bé Vũ Thái biến dạng khiến nhiều người không còn nhận ra cậu bé kháu khỉnh, đáng yêu ngày nào.

Căn bệnh đã khiến bé Vũ Thái biến dạng khiến nhiều người không còn nhận ra cậu bé kháu khỉnh, đáng yêu ngày nào.

Các bác sĩ chẩn đoán, hiện bệnh của bé đã chuyển sang giai đoạn mãn tính, gần như không thể có khả năng chữa khỏi. Bác sĩ Nguyễn Thị Thảo – Phó Trưởng khoa H4, Viện Huyết học và Truyền máu trung ương cho biết: “Cháu Vũ Thái hiện có tiểu cầu rất thấp, có nguy cơ xuất huyết nhiều nơi, nặng hơn nữa có thể xuất huyết tạng hay xuất huyết não và khi đó các bác sĩ cũng không thể làm được gì. Hiện điều trị bằng thuốc không mang lại tác dụng nên có thể phương án sắp tới là cắt lá lách. Ngay tới việc cắt lá lách cũng chỉ đáp ứng được 70% chứ không thể hoàn toàn khỏi bệnh được”.


Gia đình anh Cường, chị Chi gần như khánh kiệt khi chạy chữa cho con suốt 5 năm qua, gia đình đã không thể cho cháu điều trị liên tục tại Viện Huyết học và Truyền máu trung ương như các bạn cùng mắc bệnh.

Gia đình anh Cường, chị Chi gần như khánh kiệt khi chạy chữa cho con suốt 5 năm qua, gia đình đã không thể cho cháu điều trị liên tục tại Viện Huyết học và Truyền máu trung ương như các bạn cùng mắc bệnh.

Từ một gia đình cơ bản, anh Cường và chị Chi phải chạy vạy khắp nơi để lo tiền thuốc, tiền điều trị cho cháu bé. Suốt 5 năm qua, tất cả tiền bạc trong nhà đều đổ dồn để cứu chữa cho bé. Để kiếm thêm ít tiền chữa bệnh cho con, anh Cường xin lại đi lái xe thuê, chị Chi vẫn bán trà đá vỉa hè cầm cự. Sổ đỏ của căn nhà đã gắn bó với gia đình gần 40 năm qua cũng đã được mang đi ngân hàng cầm cố, vay lãi. Bà nội thương cháu dù bản thân ốm đau, bệnh tật quanh năm cũng thức khuya dậy sớm gánh xôi bán buổi sáng kiếm thêm chút tiền. Gia cảnh khó khăn ngay giữa lòng Thủ đô khiến ai nấy biết tới cũng vô cùng thương cảm.

Ông Đào Công Dín - Tổ trưởng tổ 3A phường Lê Đại Hành cất giọng buồn bã khi nhắc đến gia cảnh anh chị: “Gia đình anh Cường, chị Chi được liệt vào danh sách hộ nghèo của phường. Biết gia cảnh khó khăn, 3 người lớn nghề nghiệp bấp bênh, cả ba thế hệ 5 người sống trong căn nhà 1 tầng vỏn vẹn 15m2 lại tốn tiền chữa bệnh cho cháu Thái khiến nhiều người động lòng. Tôi nhiều lần tới động viên, và tận tay trao quà của Tổ dân phố mỗi dịp 1/6 hay Tết Âm lịch mà không khỏi chạnh lòng. Chỉ mong cháu Thái sớm khỏi bệnh mà khó quá”.


Cậu bé mới chỉ 8 tuổi, vẫn luôn mong ước có thể đến trường đi học bình thường giống như bao bạn bè cùng trang lứa

Cậu bé mới chỉ 8 tuổi, vẫn luôn mong ước có thể đến trường đi học bình thường giống như bao bạn bè cùng trang lứa


Những vết thâm tím xuất hiện ngày một nhiều khắp cơ thể gây đau đớn dù cháu vẫn chịu khó vâng lời bác sĩ uống thuốc hàng ngày.

Những vết thâm tím xuất hiện ngày một nhiều khắp cơ thể gây đau đớn dù cháu vẫn chịu khó vâng lời bác sĩ uống thuốc hàng ngày.

Vì không thể cầm cự được lâu hơn, gia đình đã phải ký vào đơn đề nghị xin điều trị ngoại trú dù biết rằng nguy hiểm luôn rình rập từng giờ từng phút. Dù vẫn uống thuốc đều nhưng khi trở bệnh, bé Vũ Thái lại lả đi, tiểu cầu giảm thấp, cả nhà lại hốt hoảng đưa cháu vào viện cấp cứu. Mỗi lần như vậy, vợ chồng anh chị lại đau đớn đến xé lòng. Dù người làm cha làm mẹ không cam tâm nhìn thấy con mình bệnh tật khổ sở, nhưng tình cảnh của anh chị quả thật lực bất tòng tâm. Nhắc đến con, đôi mắt chị Chi lại ngấn lệ: “Mỗi tháng cứ vài lần như thế, cả nhà lo và thương cháu, lúc nào cũng trong tâm trạng bất an và sẵn sàng vào viện. Các bác sĩ và y tá dù bận điều trị cho hàng trăm cháu nhỏ ở viện nhưng luôn tạo điều kiện tốt nhất cho cháu mỗi khi cháu vào viện. Nhưng bệnh tình ngày một xấu đi từng ngày...”.

Hiện, các phương thuốc đã không còn nhiều tác dụng, mắt của cháu bé mờ dần và được chỉ định mổ thay thủy tinh thể, đồng thời cắt lá lách khi tiểu cầu tiếp tục giảm thấp. Hi vọng ngày một mong manh, nợ nần thêm chồng chất, lúc này, cả gia đình chỉ mong vào phép màu để cứu lấy cháu bé ngây thơ vẫn đòi mẹ uống thuốc đều để mong được đi học bình thường như các bạn cùng trang lứa.

Mọi sự hỗ trợ xin được gửi đến địa chỉ:

Bé Nguyễn Vũ Thái, số nhà 5 ngõ 49 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Hoặc gửi đến tài khoản:

Mẹ cháu bé là chị Vũ Lan Chi – Số tài khoản: 1303206218712 Ngân hàng Agribank, chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước