Hoàn cảnh đáng thương của cô học trò nhỏ

PV-Thứ sáu, ngày 25/08/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Từ khi sinh ra, Lan đã không biết mặt cha, người thân duy nhất là mẹ nhưng mẹ em cũng bỏ đi, để lại em với gia đình người họ hàng xa mà không một lời nhắn nhủ.

Nhắc đến trường hợp của em Bàn Hoài Lan - học sinh lớp 2C, Trường PTDT Bán trú Tiểu học và THCS Đại Sơn, huyện Văn Yên, Yên Bái, thầy cô, bạn bè trong lớp ai cũng thương cảm trước hoàn cảnh khó khăn của em. Từ khi sinh ra, Lan đã không biết mặt cha, người thân duy nhất là mẹ nhưng mẹ em cũng bỏ đi.

Còn quá nhỏ để hiểu sự bất hạnh của mình, bé Lan vẫn sống hồn nhiên dưới mái nhà của người phụ nữ cháu gọi là bác họ nhưng trớ trêu thay, người bác họ của Lan cũng đang vật lộn với cuộc sống để nuôi bốn đứa con đang độ tuổi ăn học. Có những lúc bữa cơm chỉ có rau chấm nước mắm. Người bác họ cưu mang Lan vốn đã rất nghèo, phải nuôi thêm Lan ăn học nên cuộc sống càng trở nên khó khăn hơn.

Cả nhà bảy miệng ăn chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng, hai vợ chồng phải thay nhau đi cày thuê cuốc mướn để gắng gượng nuôi thêm Lan, dẫu biết rằng sẽ rất khó khăn, không biết đến bao giờ mới có thể thoát khỏi cảnh nghèo đói này. 

Tuy không còn người thân thiết, ruột thịt ở bên cạnh, Lan có may mắn được sống trong tình yêu thương ấm áp của gia đình người bác họ. Dẫu không dư giả về vật chất nhưng các anh chị cũng thay nhau dạy dỗ em học hành, thương yêu như người thân. Sống trong tình thương của gia đình bác nhưng em luôn khao khát sẽ có ngày đươc mẹ ôm em vào lòng như bao đứa trẻ khác. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước