Hoàn cảnh đáng thương của em học sinh mất bố, mẹ già yếu

Cùng em đến trường-Thứ tư, ngày 23/11/2016 05:00 GMT+7

VTV.vn - Bố mất sớm, người mẹ 55 tuổi hàng ngày vẫn cần mẫn với công việc làm thuê để kiếm tiền nuôi 3 chị em Bùi Thị Ngọc, học sinh lớp 8A trường THCS Đào Sư Tích, Nam Định.

Đến thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, có lẽ không ai là không biết cô bé Bùi Thị Ngọc, học sinh lớp 8A trường THCS Đào Sư Tích, một cô học trò có hoàn cảnh khó khăn khiến nhiều người xót xa.

Bố mất sớm, một mình người mẹ 55 tuổi, già yếu còm cõi lo cho 3 chị em Ngọc ăn học. Thấy mẹ làm lụng vất vả, các chị em trong gia đình cũng thường xuyên giúp đỡ mẹ cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa để mẹ có thời gian đi làm, kiếm thêm thu nhập.

Trong căn nhà lụp xụp, hầu như không có món đồ gì còn giá trị sử dụng, chiếc bàn học của Ngọc cũng đã  cũ sờn, xiêu vẹo, nhưng Ngọc luôn nỗ lực, cố gắng học tập để thay đổi cuộc sống và có một tương lai tốt đẹp hơn. 

Trước hoàn cảnh khó khăn của Ngọc, Quỹ Tấm lòng Việt, Đài truyền hình Việt Nam với sự đồng hành của tập đoàn Tân Hiệp Phát đã trao cho em Ngọc và 4 bạn học sinh nghèo vượt khó khác 5 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng như một niềm động viên cho các em học sinh nghèo có tinh thần vượt khó nơi đây.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước