Hoàn cảnh đáng thương của em học sinh nghèo sống thiếu hơi ấm bố mẹ

Cùng em đến trường-Chủ nhật, ngày 01/01/2017 05:00 GMT+7

VTV.vn - Vì gia đình nghèo, bố mẹ phải đi làm ăn xa nên từ nhỏ đến lớn, em Nguyễn Trà My, học sinh trường THCS An Bá, tỉnh Bắc Giang phải sống với ông bà ngoại.

Không được may mắn như bạn bè cùng trang lứa, em Nguyễn Trà My - học sinh lớp 6B, trường THCS An Bá, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang - sinh ra sớm thiếu thốn tình cảm của bố mẹ. Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên bố mẹ em phải đi làm xa, gửi em cho ông bà ngoại chăm sóc.

Vì thương bố mẹ vất vả nên My luôn cố gắng học thật giỏi. Nhiều năm liền em là lớp trưởng gương mẫu và cũng là người có thành tích học tập cao nhất lớp. Niềm mong ước lớn nhất của em My là bố mẹ sớm quay trở về để gia đình đoàn tụ và có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Biết được hoàn cảnh đáng thương của em My, chính quyền địa phương cùng nhà trường đã hỗ trợ một phần sách vở, dụng cụ học tập và học phí cho em. Bên cạnh đó, Quỹ Tấm lòng Việt, Đài THVN cùng tập đoàn Tân Hiệp Phát đã trao tặng 20 triệu đồng cho 20 em học sinh nghèo vươn lên vượt khó của huyện Sơn Động (trong đó có em My).

Hy vọng với số tiền nhỏ này, các em sẽ vượt qua được những khó khăn trước mắt và có thêm động lực vươn lên học tốt. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước