Hoàn cảnh éo le của cặp vợ chồng trẻ có hai con bị bệnh tan máu bẩm sinh

Hôm nay ai đến-Chủ nhật, ngày 10/07/2016 06:00 GMT+7

VTV.vn - Gia đình chị Tướng Thị Tâm, người dân tộc Dao có hai con trai nhỏ mắc chứng bệnh tan máu bẩm sinh, cuộc sống vô cùng khốn khó.

Chị Tướng Thị Tâm học hết lớp 5, còn chồng không biết chữ nên hai vợ chồng chủ yếu đi làm thuê, cuốc mướn kiếm sống qua ngày. Cuộc sống càng trở nên khó khăn hơn khi hai đứa con lần lượt chào đời. Bị bệnh tan máu bẩm sinh nên các con chị rất yếu, lúc nào cũng phải có người bên cạnh chăm sóc.


Anh Tài, chồng chị Tâm đang chăm sóc con trong một lần đi bệnh viện chuyền máu.

Anh Tài, chồng chị Tâm đang chăm sóc con trong một lần đi bệnh viện chuyền máu.

Để duy trì sự sống cho các con, khoảng hai tháng chị lại đưa hai con đi chuyền máu một lần. Mỗi lần đi bệnh viện tiêu tốn khoảng 2 triệu đồng, trong khi cả hai vợ chồng làm thuê cả tháng cũng chỉ được chừng ấy tiền. Để có tiền lo viện phí cho các con, chị Tâm cùng chồng hàng đêm đi mò cua, bắt ốc để kiếm thêm thu nhập.

Hiện tại, chị được chính quyền xã cho vay vốn 30 triệu đồng để mua một đàn lợn về nuôi, tăng gia sản xuất. Mong ước lớn nhất của gia đình chị là kiếm đủ tiền để chuyền máu hàng tháng, duy trì sự sống cho hai con.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước