Hoàn cảnh nghiệt ngã của gia đình người Dao có 3 con khuyết tật nặng

Về quê-Thứ tư, ngày 22/10/2014 06:28 GMT+7

3 đứa con bệnh tật của ông Phùng Xuân Chiểu (Ảnh: VTV News)

Đây là hoàn cảnh của gia đình ông Phùng Xuân Chiều, xóm Sủng Nhị B, xã Sủng Máng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Tại xóm Sủng Nhị B, xã Sủng Máng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, bà con cùng thôn không ai không khỏi cảm thương cho số phận nghiệt ngã của gia đình ông Phùng Xuân Chiều. Bởi hai ông bà lấy nhau sinh được 11 người con, nhưng bất hạnh thay trong số đó có 3 con bị co cơ bẩm sinh không thể đi lại bình thường như những đứa trẻ khác.

Từ khi mới chào đời, 3 đứa con của ông Chiều chỉ là những đứa trẻ ngây ngô, không phát triển trí tuệ và chỉ biết bò bằng tứ chi. Nhà quá đông con, lại thêm 3 đứa trẻ bị khuyết tật nặng, cuộc sống của gia đình ông Chiều chủ yếu trông chờ vào vài sào ruộng nương. Cuộc sống vốn đã vô cùng khó khăn nay lại thêm túng quẫn.

Mời quý vị theo dõi câu chuyện về gia cảnh khó khăn nhà ông Chiều qua VIDEO dưới đây:

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước