Khuôn mặt tím tái, ánh mắt tuyệt vọng của bệnh nhi tim bẩm sinh 5 tuổi

Thảo Vi-Thứ ba, ngày 08/05/2018 06:02 GMT+7

VTV.vn - Được phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh từ lúc gần 1 tuổi, nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn mà Ngọc Diệp đã hơn 5 tuổi vẫn chưa được làm phẫu thuật.

Tuần qua, chương trình Trái tim cho em đã tổ chức khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em dưới 16 tuổi tại tỉnh Nam Định. Buổi khám đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều phụ huynh cho con đến khám.

Tham gia buổi khám lần này, anh Cường đã lặn lội đi xe máy 35km đưa con lên viện khám. Em Trần Thị Ngọc Diệp ở Hải Trung, Hải Hậu, Nam Định được bác sĩ chẩn đoán bị tim bẩm sinh – thông liên thất và cần phải sớm phẫu thuật để có thể ổn định sức khỏe.

Khuôn mặt tím tái, ánh mắt tuyệt vọng của bệnh nhi tim bẩm sinh 5 tuổi - Ảnh 1.

Ngọc Diệp nhận được sự chăm sóc các bác sĩ tại buổi khám sành lọc khám

Bé Diệp được phát hiện bị tim bẩm sinh từ khi gần 1 tuổi nhưng vì gia đình khó khăn nên em vẫn chưa được làm phẫu thuật. Là một cô bé 5 tuổi hồn nhiên, ngây thơ nhưng khuôn mặt của em lại xanh xao, đôi môi tím tái do thường xuyên phải chịu đau đớn mà bệnh mang lại. Không có sức chạy nhảy nô đùa với các bạn trong xóm, Diệp chỉ có thể quanh quẩn chơi bên em gái nhỏ.

Thương con nhưng vợ chồng Cường cũng không biết phải làm sao khi hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Chẳng ngại khổ, công việc phụ hồ của anh Cường là nguồn thu nhập chính chăm lo cho cả gia đình. Từng viên gạch được anh Cường đắp lên cùng với sự mong mỏi kiếm tiền chữa bệnh hiểm nghèo cho con gái 5 tuổi.

Khuôn mặt tím tái, ánh mắt tuyệt vọng của bệnh nhi tim bẩm sinh 5 tuổi - Ảnh 2.

Anh Cường tâm sự: "Gia đình tôi khó khăn lắm. Tôi là người lao động chính trong nhà với công việc phụ hồ lương ba cọc ba đồng cũng chỉ đủ ăn. Từ ngày biết tin con bị bệnh, vợ chồng tôi mất ăn mất ngủ một phần vì thương con, một phần vì không biết lấy đâu ra khoản tiền lớn như vậy để cho conđi sửa tim".

Gồng mình gắng gượng, chị Nhạn ngoài chăm lo cho gia đình còn tranh thủ thời gian trồng rau, làm ruộng. Vất vả là thế, nhưng với người nông dân kiếm đủ tiền ăn đã khó, biết lấy đâu ra một khoản tiền khổng lồ cho con đi phẫu thuật.

"Con tôi được phát hiện tim bẩm sinh từ khi được mấy tháng nhưng đến nay chúng tôi vẫn không có khả năng cho con làm phẫu thuật. Vợ chồng tôi cũng không biết lấy đâu ra tiền để đưa con đi Hà Nội chưa bệnh. Tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm và của chương trình cho con tôi sớm được chữa bệnh và khỏe mạnh", chị Nhạn đưa tay lên xoa đầu con với ánh nhìn đầy xót xa.

Khuôn mặt tím tái, ánh mắt tuyệt vọng của bệnh nhi tim bẩm sinh 5 tuổi - Ảnh 3.

Nhìn bức tranh em đang tô lên màu xanh của trời và dường như đó cũng chính là bầu trời bình yên mà Diệp vẫn luôn mơ ước về một tương lai không phải chịu những đau đớn do bệnh tật mang lại.

Chúng tôi hy vọng các nhà hảo tâm có thể chung tay giúp đỡ cho Ngọc Diệp sớm được làm phẫu thuật. Giúp cho em được cùng các bạn cắp sách đến trường và có một tương lai tươi sang.

Mọi ủng hộ từ các nhà hảo tâm xin vui lòng chuyển tới:

Văn phòng Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam, số 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.

Hoặc chuyển khoản ủng hộ qua số tài khoản VNĐ:002 110 130 6008 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Ba Đình Hà Nội.

Hotline: 024 6296 9969

Khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí cho 1800 em nhỏ tỉnh Nam Định Khám sàng lọc tim bẩm sinh miễn phí cho 1800 em nhỏ tỉnh Nam Định Mẹ xót xa trước cảnh 2 con cùng mắc bệnh tan máu bẩm sinh Mẹ xót xa trước cảnh 2 con cùng mắc bệnh tan máu bẩm sinh Chồng mất vì tai nạn, vợ một mình gồng gánh cứu 3 con bị tan máu bẩm sinh Chồng mất vì tai nạn, vợ một mình gồng gánh cứu 3 con bị tan máu bẩm sinh

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước