Mẹ bị tâm thần, bé gái 9 tuổi một mình chăm bố ở viện trong cảnh “không xu dính túi”

Theo Dân trí-Chủ nhật, ngày 25/10/2015 06:56 GMT+7

VTV.vn - Đó là lời tâm sự của bác sĩ Hoàng Mạnh Hùng - Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) về ca bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà Bệnh viện đang tiếp nhận.

Giữa rất nhiều bệnh nhân được người nhà chăm cẩn thận, chu đáo, bệnh nhân Tô Văn Cung (sinh năm 1973) dễ khiến người khác chú ý bởi bên cạnh anh là cô con gái nhỏ, năm nay mới vừa lên 9 tuổi, ánh mắt ngơ ngác, lóng ngóng đứng bên bố. Hỏi bác sĩ và những người bệnh xung quanh mới biết, anh nhập viện đã được hơn 1 tuần nhưng chỉ có duy nhất cô con gái 9 tuổi lên chăm với không xu dính túi.

Về bệnh tình của anh Cung được bác sĩ Hùng cho hay: “Bệnh nhân có tiểu sử bị xơ gan, vào viện trong tình trạng đau hạ vị dữ dội do sỏi niệu quản gây đái máu. Sau hơn 1 tuần điều trị, bệnh nhân được truyền tiểu cầu hiện đã hết đái máu nhưng sỏi niệu quản vẫn còn. Hiện bệnh viện đang hội chẩn để quyết định phương án mổ hay tán sỏi niệu quản".

Ca bệnh của anh Cung khiến các bác sĩ trong Khoa Tiêu hóa đặc biệt quan tâm bởi lên viện chăm bố chỉ có bé Bích Ngọc, ngoài ra không có một ai là người lớn. Hỏi về điều này, anh Cung rơm rớm nước mắt kể chuyện: “Vợ anh bị tâm thần từ lâu rồi, bố anh thì không còn, mẹ thì ngoài 80 già yếu rồi, các anh chị em thì có người ở gần, có người ở xa nhưng đều nghèo khổ nên anh không dám nhờ. Hôm trước vì đau quá không chịu được nên anh có xin phép cô giáo của cháu cho cháu nghỉ học để lên viện chăm bố”.

Tình cảnh của hai bố con hết sức thương tâm nên về phía Khoa Tiêu hóa và Bệnh viện Bạch Mai trước hết giúp bữa cơm ăn hàng ngày. Tuy nhiên về lâu, về dài căn bệnh của anh Cung phải chữa trị nên phía Bệnh viện cũng tha thiết mong muốn các nhà hảo tâm giúp đỡ để bố con đỡ tội bởi hàng ngày chứng kiến cảnh bé Ngọc ngủ ngoài hành lang, ăn cơm từ thiện để chăm bố, ai cũng thấy xót lòng.

Về tình trạng của chị Nguyễn Thị Tuyết (sinh năm 1980) - vợ anh Cung, phía chính quyền địa phương xác nhận chị mắc bệnh tâm thần đã trên dưới 10 năm nay, hiện chị phải uống thuốc đều đặn hàng tháng và nhận mức trợ cấp là 270.000 đồng/tháng. Chú Nguyễn Trung Trịnh cho hay chị thường xuyên bỏ nhà đi linh tinh, mỗi lần lên cơn thì chửi bới chồng, con nhưng anh Cung vẫn rất mực yêu thương vợ và gần như không bao giờ to tiếng.

Hiện tại bé Ngọc vẫn đang chăm bố tại Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Bạch Mai với muôn vàn khó khăn. Ánh mắt cô bé lúc nào cũng đượm buồn và ít nói bởi em bảo: “Thương bố nên phải ở lại viện với bố nhưng nghỉ học lâu quá em sợ không theo được các bạn”.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước