"Mẹ Nhật" và hơn 10 năm dành tình yêu cho bệnh nhi ung thư Việt

Ngọc Lam, Duy Công (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 12/02/2017 05:00 GMT+7

VTV.vn - Bà Kazuyo Watanabe - Chủ tịch Liên đoàn Chăm sóc trẻ em châu Á đã dành hơn 10 năm xin viện trợ để nối dài sự sống cho những bệnh nhi ung thư tại Việt Nam.

Theo số liệu của Tổ chức y tế thế giới, mỗi năm, Việt Nam có 115.000 người tử vong vì ung thư. Nghĩa là trung bình mỗi ngày có 315 người tử vong vì căn bệnh này. Đáng lưu ý hơn là tỷ lệ trẻ em mắc ung thư ở nước ta khá cao. Quá trình điều trị ung thư, nhất là trong giai đoạn muộn là rất đau đớn và tốn kém. Tỷ lệ bỏ điều trị ung thư vì thế cũng rất cao, đặc biệt là với trẻ em. 

Tuy nhiên, các em nhỏ không may mắc ung thư đang được điều trị tại bệnh viện Trung ương Huế có may mắn đặc biệt. Không phải thầy thuốc cũng không phải chuyên gia, bà Kazuyo Watanabe một giảng viên người Nhật - Chủ tịch Liên đoàn Chăm sóc trẻ em châu Á, trong suốt hơn 10 năm qua đã kiên trì giúp đỡ, kêu gọi tài chính hỗ trợ các bệnh nhi ung thư ở đây. 

Niềm hạnh phúc của người phụ nữ này là đem lại cuộc sống và nụ cười cho các bệnh nhi bé nhỏ của Việt Nam. Xót xa khi chứng kiến một nửa các em phải từ bỏ điều trị, cô không ngừng đi lại, gõ cửa các nhà bảo trợ, các quỹ tài chính để có thể hỗ trợ máy móc, thiết bị điều trị ung thư cho bệnh viện và tiền phẫu thuật giúp các gia đình. 

Nhờ những nỗ lực đó mà hiện số bệnh nhân nhi bỏ điều trị tại bệnh viện Trung ương Huế chỉ còn khoảng 5%. Bà không phải là một bác sĩ, không phải là một chuyên gia nhưng bà là một người mẹ hiền đối với những trẻ em ung thư tại bệnh viện Trung ương Huế.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước