Mẹ u não, cha gãy cột sống, 2 con thơ bơ vơ

Theo Dân trí-Thứ bảy, ngày 23/09/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Tai họa liên tiếp giáng xuống gia đình nhỏ khiến 2 đứa trẻ rơi vào cảnh bơ vơ, tương lai mù mịt.

Chồng gặp nạn khi đi nuôi vợ bệnh

Tấn bi kịch với những nỗi đau chồng chất vừa xảy đến với gia đình chị Trần Thị Phượng (33 tuổi, ngụ tại tỉnh Đắk Lắk). Khoảng 4 năm trước, chị Phượng có biểu hiện đau đầu, choáng váng, thi thoảng bị ngất xỉu. Đến bệnh viện địa phương kiểm tra, chị được bác sĩ kết luận bị động kinh. Tuy nhiên, thời gian gần đây, bệnh diễn tiến mỗi ngày một nặng thêm, những cơn đau đầu liên tiếp hành hạ kèm theo tình trạng co giật, ngất xỉu thường xuyên.

Mẹ u não, cha gãy cột sống, 2 con thơ bơ vơ - Ảnh 1.

Chị Phượng luôn phải ôm đầu vì những cơn đau liên tục hành hạ

Gia đình chị Phượng quê gốc tại Huế, tháng trước chị tranh thủ về thăm quê. Khi đang cho con ăn, chị bất ngờ co giật, ngã đập đầu vào chiếc xe gắn máy nên được người nhà chuyển đến bệnh viện Trung ương Huế. Sau khi khâu 8 mũi ở vị trí da đầu bị rách, qua kiểm tra hình ảnh, bác sĩ phát hiện bất thường trong não người bệnh. Sau hội chẩn, Bệnh viện Trung ương Huế kết luận, bệnh nhân bị u não và đề nghị nhập viện càng sớm càng tốt.

Kinh tế khó khăn, chị Phượng không đủ điều kiện chữa trị. Trở về Đắk Lắk, phần vì quá lo lắng cho sự sống của mình lại thêm nỗi lo cho hai đứa con nhỏ dại nên những cơn co giật, ngất xỉu ở chị thường xuyên ập đến. Không đành lòng nhìn vợ quằn quại đau đớn, anh Đoàn Ngọc Thuận (42 tuổi) chạy khắp nơi vay hơn 10 triệu đồng đưa vợ lên Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM tìm cách cứu chữa.

Mẹ u não, cha gãy cột sống, 2 con thơ bơ vơ - Ảnh 2.

Đi nuôi vợ bệnh, anh Thuận không may té lầu gãy cột sống, vỡ ruột

Trao đổi với phóng viên BS Nguyễn Tường Vũ, người trực tiếp điều trị chị Phượng cho hay: Bệnh nhân bị u vùng trán, thể chai nằm sâu trong não (giai đoạn III), đây thường là dạng u ác tính. Dự kiến, bệnh nhân sẽ được phẫu thuật bóc tách khối u, sau đó sẽ chuyển sang giai đoạn điều trị ung bướu (hóa trị, xạ trị tiêu diệt tế bào ung thư) chi phí rất tốn kém. Nếu không điều trị, khoảng 3 đến 6 tháng tới, người bệnh sẽ bị khối u chèn ép não, phù não gây yếu liệt, tử vong.

Vợ nhập viện, anh Thuận theo chăm sóc, đã quen với cuộc sống thoáng mát của núi rừng nên anh không ngủ được khi nằm trong phòng bệnh chật chội. Tối ngày 10/9 anh Thuận vượt qua cửa sổ ra hành lang bệnh viện nằm ngủ. Anh nhớ lại: "Nửa đêm, tôi giật mình khi nghe tiếng vợ gọi. Tôi nhớ khi ra hành lang phải vượt qua tường nhưng trong lúc chưa tỉnh ngủ, tôi lại vượt qua lan can hành lang, khi phát hiện mình nhầm đường thì đã muộn, tôi rơi xuống rồi không nhớ gì nữa".

Mẹ u não, cha gãy cột sống, 2 con thơ bơ vơ - Ảnh 3.

Hai đứa trẻ chưa biết nỗi đau quá lớn đã đến với cả cha và mẹ chúng

Nhờ được cấp cứu kịp thời ngay trong bệnh viện, anh Thuận qua được nguy kịch. Tuy nhiên, tai nạn khiến anh bị gãy cột sống, liệt nửa người. May mắn không chấn thương vùng đầu nhưng anh lại gặp thêm chấn thương vùng bụng. BS Võ Vĩnh Lộc, khoa Ngoại Tiêu hóa cho hay: "Quá trình theo dõi sau khi nẹp cố định cột sống, chúng tôi phát hiện bệnh nhân bị vỡ ruột gây nhiễm trùng ổ bụng. Hiện người bệnh đang được điều trị kháng sinh chống nhiễm trùng kết hợp chăm sóc tích cực".

Tương lai mịt mù của 2 đứa trẻ

Hơn 8 năm trước, anh Thuận và chị Phượng nên duyên vợ chồng, gia đình hai bên nội ngoại kinh tế đều khó khăn, cặp vợ chồng trẻ phải tự bươn chải kiếm sống. Rồi hai cậu con trai Đoàn Ngọc Phát (sinh năm 2010) và Đoàn Ngọc Hoàng (sinh năm 2012) lần lượt chào đời. Căn nhà nhỏ làm bằng gỗ của ông bà nội không đủ chỗ để gia đình 3 thế hệ với 10 nhân khẩu sinh sống nên anh Thuận và chị Phượng thuê nhà ở riêng.

Mẹ u não, cha gãy cột sống, 2 con thơ bơ vơ - Ảnh 4.

Chị Phượng đang đối mặt với tử thần vì khối u trong não, chị chưa hay biết về tai nạn xảy đến với chồng

Với hy vọng cuộc sống ổn định hơn, chị Phượng thuê thêm mặt bằng nấu phở, bún bán đồ ăn sáng. Cùng với thu nhập từ công việc làm thuê của anh Thuận, vợ chồng họ cũng đắp đổi đủ lo cho hai con ăn học. Cuộc sống đang êm đềm thì sóng gió nổi lên, khoảng 4 năm trước tình trạng đau đầu, co giật ngất xỉu ở chị Phượng xuất hiện. Số lần ngất ngày càng nhiều thêm, sợ chị Phượng bị ngã vào nồi nước sôi hoặc ngã vào bếp than, hơn 3 tháng trước anh Thuận quyết định nghỉ bán đồ ăn sáng để tránh nguy hiểm cho vợ.

Con trai đầu học lớp 2, cậu bé còn lại cũng vào lớp lá, để lo tiền học, chi phí ăn uống sinh hoạt cho cả gia đình, ăn Thuận phải vắt sức lao động, khai hoang, làm nương rẫy, ai kêu gì anh cũng không quản ngại. "Dù cuộc sống vất vả nhưng gia đình anh chị luôn đầy tiếng cười. Hai đứa con của anh chị rất ngoan, bé Ngọc Phát đi học sáng dạ năm lớp 1 đạt danh hiệu xuất sắc. Khi còn khỏe chị chăm cho chồng con từng bữa ăn nhưng giờ thì..." - chị Nguyễn Thị Kỳ (29 tuổi, em dâu anh Thuận) chia sẻ.

Mẹ u não, cha gãy cột sống, 2 con thơ bơ vơ - Ảnh 5.

Anh Thuận đã qua được nguy kịch nhưng nguy cơ bị liệt, khó phục hồi vận động

Tai họa đã liên tiếp ập đến vùi dập gia đình nhỏ khiến cả hai bên nội ngoại rối bời. "Chúng tôi đang lo lắng cho tình trạng sức khỏe của em gái thì lại nhận thêm tin em rể gặp nạn. Phượng bệnh nặng, hai đứa nhỏ còn có cha để nương nhờ, nay cha nó cũng nằm liệt một chỗ chẳng biết tương lai của chúng sẽ đi về đâu,. Chị em tôi thì ai cũng có gia đình riêng, dù thương em, xót cháu nhưng cuộc sống quá khó khăn" - chị Trần Thị Vân (36 tuổi, chị gái bệnh nhân Phượng) nghẹn ngào.

Theo tiên lượng của bác sĩ, sau phẫu thuật nếu được hóa trị, xạ trị thì sự sống của người mẹ trẻ cũng chỉ kéo dài được khoảng 2 đến 3 năm. Tình trạng của anh Thuận dù qua được nguy kịch nhưng nửa cơ thể ngang thắt lưng trở xuống đã bị liệt, khó có thể phục hồi được vận động. Bệnh tình hai vợ chồng đều nặng, chi phí điều trị có thể tốn tới hàng trăm triệu đồng nhưng họ lại không có bảo hiểm y tế nên gia đình phải tự chi trả.

Mẹ u não, cha gãy cột sống, 2 con thơ bơ vơ - Ảnh 6.

Tương lai của hai bé Phát - Hoàng trở nên mịt mù trong thảm cảnh của gia đình

Con dâu bị bệnh, con trai gặp nạn, vợ chồng ông Đoàn Ngọc Tứ đã ở tuổi xưa nay hiếm phải đón hai đứa cháu về cưu mang. Căn nhà gỗ và 8 sào đất rẫy ông đã mang đi cầm cố nhưng số tiền 70 triệu đồng có được chỉ lo được một phần viện phí.

Để tránh cú sốc lớn cho vợ con anh Thuận, cả gia đình và bệnh viện đang cố giấu thông tin anh gặp nạn. Chị Kỳ ngậm ngùi: "Khi chị Phượng hỏi chồng thì mọi người nói anh về nhà đi làm kiếm tiền, khi các cháu hỏi cha thì gia đình buộc phải dối lòng nói cha đang chăm mẹ trong bệnh viện. Gia đình chúng tôi đến nay chẳng còn gì để bán nên không biết phải làm gì để giúp anh chị vượt qua được kiếp nạn này".

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước