Nàng dâu nhặt ve chai nuôi cả gia đình chồng

Theo Dân trí-Chủ nhật, ngày 26/07/2015 10:20 GMT+7

Hằng ngày, chị Trần Thị Phin (40 tuổi, trú tại đường Nguyễn Thượng Phương, tổ 2, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) nhặt ve chai gồng gánh nuôi cả gia đình chồng. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Đó là gia cảnh của chị Trần Thị Phin (40 tuổi, trú tại đường Nguyễn Thượng Phương, tổ 2, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Để mưu sinh qua ngày, chị Trần Thị Phin lại tất bật từ sáng đến tối trên chiếc xe đạp cũ kỹ với công việc “bán mặt cho đất bán lưng cho trời”. Tiếp xúc với đủ thứ phế liệu từ những bãi rác trên vỉa hè hay bất cứ đâu có rác, người phụ nữ này vẫn luôn hy vọng kiếm được chút ít để bán lấy tiền giúp gia đình vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Không thể tưởng tượng được một mình chị lại có thể nuôi được 8 con người chỉ nhờ vào nghề “nhặt ve chai”. Khi mẹ và một người chị chồng không may qua đời, gánh nặng lại đè lên vai chị Phin nhiều hơn.

Chồng chị là anh Võ Đức Toán (41 tuổi), do mắc nhiều bệnh tật nên không đủ sức lao động, chỉ ở nhà, với lại “tiền có đâu mà đi khám, cũng chả biết anh mắc bệnh gì mà chữa…” - chị Phin ngậm ngùi chia sẻ. Hai người chị chồng còn lại cũng không có năng lực lao động: một người mắc bệnh xơ gan giai đoạn cuối, do không có tiền đi bệnh viện nên phải xin về nhà, ai bày thuốc gì thì chị Phin đi kiếm thuốc đó về chữa để giảm cơn đau cho chị; người còn lại do bị tai nạn trong lao động nên bị cụt một chân gây nhiều khó khăn trong việc sinh hoạt hằng ngày.

Khó khăn nối tiếp những khó khăn khi chị còn phải chăm lo cho 3 đứa con còn nhỏ dại. Cũng vì không có tiền nên đứa con gái đầu (16 tuổi) phải nghỉ học đi rửa bát phụ gia đình, đứa con trai thứ hai đang học lớp 8 và con gái út đến tuổi học mẫu giáo vẫn chỉ ở nhà. Chị Phin vừa nhìn con gái út vừa nói "quá thiếu thốn nên không cho hắn đi học được, ở nhà cứ chạy quanh hàng xóm để chơi vậy thôi!”.

Gia đình chị Phin thuộc diện hộ nghèo. Với đồng tiền kiếm được từ nhặt ve chai ít ỏi khoảng 60.000 - 70.000 đồng/ngày, chị phải chăm lo đủ thứ từ việc sinh hoạt gia đình, cho con cái đi học và cả tiền chữa bệnh cho chồng và chị gái. Ngoài nhặt ve chai, chị Phin còn phụ rửa bát, giặt áo quần, dọn vệ sinh… để có tiền trang trải cuộc sống bởi giờ đây, không ai khác chị là trụ cột, là chỗ dựa của cả gia đình.

Thương cô em dâu tận tụy, hy sinh, chị Võ Thị Mai (chị chồng) chia sẻ : “Cả nhà tôi không biết sẽ ra sao nếu không có em Phin. Từ mẹ chồng, 3 chị gái và cả chồng em đều không làm được gì để phụ giúp. Hằng ngày cứ thấy Phin tảo tần, tối mặt tối mày với đống phế liệu để kiếm vài đồng lo cho gia đình mà tôi không cầm được nước mắt. Dù có khổ đến đâu em nó vẫn chịu đựng vượt qua, không một lời than trách và luôn động viên mọi người trong nhà: có thế nào cũng phải sống”.

Rồi những chuỗi ngày tới sẽ như thế nào khi mà chị Phin chỉ biết nhặt ve chai để nuôi sống gia đình qua ngày. Tuy vậy, người phụ nữ ý chí này vẫn luôn có thật nhiều nghị lực để vượt qua tất cả với mong muốn duy nhất là có một cuộc sống ấm no. Chắc chắn rằng, trong thâm tâm của mình, chị Phin luôn hy vọng phía trước sẽ là một mảnh trời tươi sáng hơn cho chị và mái ấm nghèo nhỏ bé của mình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước