Nghị lực phi thường của cô bé bị nhiễm chất độc màu da cam

Ban Thanh thiếu niên-Thứ hai, ngày 27/03/2017 05:00 GMT+7

VTV.vn - Chương trình Hôm nay ai đến đã chia sẻ câu chuyện cảm động đầy nghị lực của cô bé nhiễm chất độc màu da cam Phạm Thị Hoài Thương.

Đã hơn chục năm nay, em Phạm Thị Hoài Thương luôn được mẹ chở che đưa tới trường, em không thể đi lại bình thường như bao bạn bè đồng trang lứa bởi cơ thể tật nguyền bẩm sinh. Em bị di chứng chất độc màu da cam từ ông ngoại để lại. Cậu em trai của Thương cũng phải chịu chung nỗi đau chất độc màu da cam. Nỗi đau ấy luôn hiện hữu trên cơ thể nhỏ bé của em và trên ánh mắt lo âu của người mẹ. 

Mẹ của Thương, chị Phạm Thị Nhiễu ngày ngày đều phải làm lụng vất vả và chăm sóc 2 đứa con tật nguyền. Mặc dù cuộc sống còn nhiều lo toan, thiếu thốn nhưng được nhìn thấy 2 con ham học và đạt nhiều thành tích trong học tập là động lực giúp chị tiếp tục sống vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Cực nhọc, khó khăn trong từng cử chỉ hoạt động nhưng Thương cho rằng mình vẫn còn may mắn khi có thể đến trường, được học tập và hòa nhập với bạn bè, còn Hiếu em trai của Thương thì gần như không thể đến trường. Những kiến thức được học ở trường Thương lại về dạy cho cậu em trai.

Nghị lực phi thường của cô bé bị nhiễm chất độc màu da cam - Ảnh 1.

Hơn chục năm qua, thân hình Thương không mấy thay đổi, vẫn như một em bé lớp 2 nhưng kết quả học tập thì tăng theo từng lớp học, em còn đoạt nhiều thành tích trong các kỳ thi các cấp.  Bạn bè và thầy cô của Thương và Hiếu đều rất cảm động và khâm phục trước hoàn cảnh và ý chí vươn lên của 2 em.

Khi được hỏi về ước mơ sau này Thương rất lạc quan và nói:  "Em muốn sẽ được học cao hơn nữa để kiếm được một việc làm có thể nuôi được mẹ và em trai".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước