Người đàn bà “lê lết” xin từng bữa cơm nuôi chồng và con ở bệnh viện

Theo Dân trí-Thứ ba, ngày 08/09/2015 08:52 GMT+7

Căn nhà tạm bợ của vợ chồng anh Thắng

VTV.vn - Nhìn người đàn bà khắc khổ chạy khắp BV xin từng bữa cơm để sống và nuôi chồng bị thủng dạ dày, người con bị chấn thương sọ não khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng.

Tai họa ập đến gia đình chị Đinh Thị Hương (SN 1961, ở thôn 2 Cù Lạc, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) khi người con trai đầu - anh Dương Đình Thăng (SN 1994), là lao động chính trong gia đình lúc đi phụ hồ bị ngã cầu thang và chấn thương sọ não phải nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, tụ máu não, vỡ xương thái dương, tràn dịch màng phổi không thở được vì chứng viêm phổi nặng... Nếu không được điều trị kịp thời sẽ rất nguy kịch.

Đôi vợ chồng nghèo không có lấy nổi một đồng xu dính túi để nộp tiền viện phí và cho con đi bệnh viện điều trị. Thấy hoàn cảnh gia đình quá bĩ cực nên nhiều người đã đứng ra vận động các hộ gia đình trong thôn quyên góp được số tiền gần 10 triệu đồng, để giúp gia đình chị Hương đưa con đi viện điều trị.

Nhìn đứa con trai đang nằm bất động, dây chuyền dịch, ống thở khắp người, chị Hương không kìm nổi nước mắt: “Hai năm trước, lúc đang trèo lên mái nhà để che chống bão, chồng tôi (anh Dương Đình Thắng - PV) không may bị ngã gãy chân. Từ đó đến nay không còn làm được gì nhiều, đã thế lại bệnh tật liên miên nhưng không có tiền mua thuốc. Bản thân tôi cũng yếu không làm được gì, chỉ mỗi thằng Thăng là lao động chính trong nhà, thường ngày đi phụ hồ khắp nơi để kiếm tiền mua thuốc cho ba. Ai ngờ nó lại gặp nạn, giờ phải nằm một chỗ thế này. Giờ tôi cũng không biết lấy tiền đâu ra để tiếp tục điều trị cho con và chồng nữa”.

Là người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Thăng, bác sĩ Hồ Sĩ Khuổng, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới cho biết: “Sau hơn nửa tháng điều trị tích cực tại khoa, bệnh nhân Thăng đã tỉnh lại. Tuy nhiên, tinh thần vẫn còn rất hoảng loạn, chưa tự chủ được, kèm theo đó là bệnh viêm phổi nặng do vi trùng Klebsiella Pneumoniea đa kháng thuốc, phải điều trị bằng kháng sinh mạnh, đòi hỏi phải điều trị lâu dài và rất tốn kém”.

“Hiện tại, bệnh viện đang tập trung điều trị bằng các loại thuốc hiện có trong bệnh viện để giảm bớt chi phí cho bệnh nhân. Nhưng chi phí điều trị mỗi ngày của bệnh nhân Thăng cũng từ 4,5 – 5 triệu/ngày (số tiền đó bảo hiểm cũng chỉ chi trả một phần). Tuy nhiên, nếu chứng viêm phổi của bệnh nhân không có dấu hiệu thuyên giảm và vi trùng Klebsiella Pneumoniea kháng thuốc thì đòi hỏi phải chuyển qua thuốc Colistin, loại thuốc này có giá đắt hơn và gia đình phải tự túc mọi chi phí”, bác sĩ Khuổng cho biết thêm.

Người con chưa kịp hồi tỉnh thì ngày 3/8, người cha, anh Dương Đình Thắng đang trên đường từ quê xuống bệnh viện thăm con cũng bị một cơn đau quằn quại, phải nhập viện cấp cứu. Tại đây, sau khi các bác sĩ làm các xét nghiệm và chụp X - quang phát hiện anh bị bục (thủng) dạ dày, phải phẫu thuật kịp thời nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Chi phí nằm viện cả cha và con khiến số tiền gần 10 triệu đồng mà bà con lối xóm quyên góp được đã hết sạch. Giờ đây, gia đình nghèo đành phó mặc số phận của hai cha con trước ngưỡng cửa của thần chết. Vừa chăm chồng, chăm con nhưng trong người không có một đồng xu dính túi, nhiều lúc chị Hương phải nhịn đói để sống qua ngày, chỉ thỉnh thoảng có ai vào thăm và mua cho chi thì ăn nấy.

Những ngày này, nhìn người phụ nữ gầy gò, ốm yếu, đôi mắt thâm cuồng vì thiếu ngủ, mệt lả vì đói, một thân một mình vừa phải chạy lên chạy xuống để chăm cho chồng và lo cho con ở bệnh viện. Nhiều lúc dù đã quá trưa nhưng chị Hương vẫn không có gì để lót dạ khiến ai nhìn vào cũng chạnh lòng thương xót.

Hiện tại, anh Thắng đã được các bác sĩ làm phẫu thuật và sức khỏe tiến triển tương đối ổn định, tuy nhiên số tiền viện phí cho ca phẫu thuật đó không hề nhỏ và gia đình chị Hương không còn khả năng chi trả. Cùng với đó là đứa con đang cần phải nằm điều trị dài ngày và sử dụng thuốc men đắt tiền, máy hỗ trợ nếu không sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này, hơn bao giờ hết gia đình chị Hương rất cần sự chung tay giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm. "Các chú ơi, xem có cách gi cứu chồng con tôi với!", chị Hương rơi nước mắt nói với theo.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước