Người đàn ông tự nguyện gác rừng gần 40 năm ở Quảng Trị

Café sáng với VTV3-Chủ nhật, ngày 06/11/2016 05:00 GMT+7

VTV.vn- Với tình yêu rừng và mong ước giữ màu xanh cho thế hệ mai sau, ông Nguyễn Đình Trọng đã tự nguyện gác rừng gần 40 năm và xem rừng là ngôi nhà thứ hai của mình.

Rừng nguyên sinh tại xã Vĩnh Hiền, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị có diện tích 170 ha, có thảm thực vật phong phú như lim xanh, gụ lau, dẻ rừng, trầm hương, ngũ gia bì..., có 73 loài chim và 12 loài thú. Hiện, có 3 người dân được giao bảo vệ khu rừng này, trong đó ông Nguyễn Đình Trọng là người có thâm niên lâu nhất, gần 40 năm.

Ông Trọng là bộ đội xuất ngũ và tình nguyện với công việc này bởi với ông, rừng là điều thiêng liêng yêu quý như cuộc sống của mình. Ông đã từng bị nhiều nhóm lâm tặc bắn bị thương, nhưng không vì thế mà ông bỏ đi hay hết yêu công việc vất vả này. Ông Trọng vẫn ở lại với công việc giữ rừng đầy vất vả với quyết tâm bảo vệ nó vì lợi ích nước nhà, quê hương và cho các thế hệ về sau.

Đối với người dân thôn Tân Hòa (xã Vĩnh Hiền, Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị), ông Trọng là một thứ "đồ cổ" vì chẳng có ai giữ rừng nhiệt tình như ông. Người địa phương thương ông nhiều, mà ghét ông cũng không ít, nhất là những kẻ thường xuyên "ghé" rừng chặt cây, trộm gỗ.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước