Người "giữ lửa" của lớp học trên đảo Hòn Chuối

Đặng Công (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 03/03/2017 10:53 GMT+7

VTV.vn - Người giữ lửa và nuôi dưỡng giấc mơ cho các em ở lớp học trên đảo là thầy giáo, Thượng úy Trần Bình Phục, cán bộ đồn biên phòng Hòn Chuối, tỉnh Cà Mau.

Đảo Hòn Chuối cách cửa Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau khoảng 17 hải lý. Dù cuộc sống còn khó khăn nhưng trên đảo vẫn có một lớp học giúp các em nhỏ nuôi dưỡng giấc mơ đến trường. Mỗi buổi sáng, 19 đứa trẻ ở Hòn Chuối lại men theo những bậc thang lên đỉnh hòn - ở đây có lớp học tình thương được đồn Biên phòng Hòn Chuối thành lập từ 20 năm trước.

Năm 2008, Thượng úy Trần Bình Phục được điều động ra làm nhiệm vụ ở xứ đảo này. Hai năm sau, anh quyết định xin chỉ huy ở lại phụ trách lớp học tình thương trên đảo.

Không như đất liền, lớp học của trẻ em Hòn Chuối không có ngày nghỉ, cũng không có mùa hè. Chỉ một không gian nhỏ nhưng có tới 3-4 nhóm, học từ lớp 1 đến lớp 5. Để có đủ tài liệu dạy học trò, Thượng úy Trần Bình Phục và các cán bộ đồn Biên phòng Hòn Chuối đã vận động nhiều nơi xin sách giáo khoa, xin tập, xin viết.

Đảo Hòn Chuối có khoảng 50 hộ dân với khoảng 170 nhân khẩu. Đời sống khó khăn nên ít người cho con vào đất liền học chữ, nhưng nhờ lớp học trên đảo mà trẻ em ở đây đã có thêm kiến thức.

Năm 2014, lớp học này được công nhận là một điểm của Trường Tiểu học 4 ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Ba năm qua, đã có những học sinh ở đảo vào đất liền học lên cấp cao hơn, riêng thầy Phục vẫn ở lại "giữ lửa" cho lớp học này. Hàng ngày, người dân ở Hòn Chuối lại thấy người thầy mang quân hàm xanh cần mẫn cõng học trò giữa những trưa nắng gắt.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước