Người mẹ nghèo mong thoát chết về với con thơ

Theo Dân trí-Thứ sáu, ngày 05/05/2017 07:00 GMT+7

VTV.vn - Mang trong mình căn bệnh tim quái ác suốt 8 năm qua, nhưng gia đình không có điều kiện chữa trị khiến chị Duyên rơi vào tình trạng suy tim, nếu không mổ sẽ khó qua khỏi.

8 năm trốn chỉ định phẫu thuật

Ôm tấm hình đứa con thơ vào lòng, chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên (35 tuổi) giàn giụa nước mắt. Gần nửa tháng từ ngày tôi nhập viện, đêm nào con bé cũng hỏi bố khi nào mẹ về. Kỳ thi học sinh giỏi lại đến, hơn lúc nào hết con bé đang cần tôi bên cạnh để hỗ trợ và động viên nhưng không biết tôi có thể sống được bao lâu nữa. Tôi không sợ cái chết đến với mình mà chỉ sợ con bé phải sống cảnh mồ côi" – chị Duyên nghẹn ngào khi nhắc tới đứa con gái Phan Nguyễn Mỹ Ngọc (10 tuổi) đang ngày nhớ đêm mong mẹ.

Người mẹ nghèo mong thoát chết về với con thơ - Ảnh 1.

Người mẹ khắc khoải nỗi sợ phải để lại con nhỏ trong cảnh mồ côi

Ông Lê Đình Cử, Trưởng ấp Tân Phú, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương xác nhận, hộ gia đình anh Phan Ngọc Minh có vợ là chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên thuộc diện hộ nghèo tai địa phương. Nhiều năm qua, chị Duyên bị bệnh tim nhưng hoàn cảnh khó khăn chưa có điều kiện chữa trị.

Trường hợp của chị Mỹ Duyên hiện được khoa Hồi sức Phẫu thuật Tim đánh giá là ca bệnh nặng, cần phẫu thuật càng sớm càng tốt. BS Bùi Châu Hiển Đăng cho hay: Bệnh nhân Mỹ Duyên nhập viện ngày 12/4 trong tình trạng mệt khó thở, sau những cơn ho kéo dài, ói ra máu. Qua thăm khám, chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ xác định bệnh nhân bị hẹp khít van 2 lá, tình trạng nặng, hở van 3 lá, tăng áp phổi, bệnh đã chuyển sang giai đoạn suy tim. Người bệnh cần phải can thiệp càng sớm càng tốt nếu không bệnh sẽ diễn tiến nặng, đe dọa tính mạng.

Người mẹ nghèo mong thoát chết về với con thơ - Ảnh 2.

Theo BS Hiển Đăng chị Mỹ Duyên cần phẫu thuật càng sớm càng tốt để tránh nguy hiểm đến tính mạng

Cố kìm nén cơn ho và tình trang đau tức ngực hành hạ, chị Mỹ Duyên cho biết, hơn 8 năm trước, chị bị đau tức ngực, không làm được việc nặng, bệnh ngày càng nặng nhưng vì gia cảnh khó khăn nên chị cố gắng chịu đau không vào bệnh viện. Đến khi thấy vợ thở khó, đêm ngồi tựa vách không ngử được, anh Phan Ngọc Minh vay tiền đưa vợ đi bệnh viện mới hay chị Duyên bị bệnh tim nặng, cần phẫu thuật. Tuy nhiên, suốt 8 năm qua chị chưa thể bước vào cuộc mổ vì không lo nổi chi phí.

90 triệu đồng cứu mẹ cho cháu học sinh giỏi

Cha mẹ ly hôn từ khi vừa chào đời, hơn 3 tháng tuổi chị Duyên phải sống trong cảnh khốn khó cùng bà ngoại. Hai bà cháu bấu víu vào hơn 1 sào điều quanh vườn, người bà làm thuê làm mướn thêm để lo cho cháu ăn học. Vươn lên trong khó khăn, chị học hết lớp 12 rồi hoàn thành hệ Trung cấp Văn thư lưu trữ. Trong thời gian học Trung cấp, chị quen biết rồi mang lòng yêu thương anh Ngọc Minh khi đó cũng theo học Trung cấp nông nghiệp.

Người mẹ nghèo mong thoát chết về với con thơ - Ảnh 3.

Trong cảnh gia đình khốn khó, anh Ngọc Minh bất lực trước bệnh tật của vợ, bé Mỹ Ngọc đối mặt với nguy cơ mất mẹ

Những tưởng, sau khi tốt nghiệp cả hai đều có việc làm ổn định nhưng nhiều năm xin việc khắp nơi họ vẫn trong cảnh thất nghiệp vì không nơi nào nhận vào làm. Sau khi thành hôn, cả hai đều phải "treo bằng" đi cạo mủ cao su cho những gia đình có rẫy kiếm sống qua ngày. Thời điểm đó, giá cao su rất cao, còn gọi là "vàng trắng" công việc đều, hai vợ chồng mỗi tháng cũng được gần 10 triệu đồng.

Được bố chồng chia cho 2 sào đất rẫy, vợ chồng họ quyết định trồng cao su với hy vọng tương lai sẽ ổn định hơn. Nhưng sau khi sinh con rồi phát hiện mắc bệnh tim, chị Duyên không còn khả năng lao động, mọi gánh nặng dồn cả lên vai người chồng. Nhiều năm nay, cao su mất giá, có vụ chủ rẫy không thuê cạo vì bán mủ không đủ trả tiền công nên anh Ngọc Minh không có việc làm.

Người mẹ nghèo mong thoát chết về với con thơ - Ảnh 4.

Chị Mỹ Duyên đã chuyển sang giai đoạn suy tim, chi phí phẫu thuật dự kiến khoảng 90 triệu đồng

Đứa con gái mới học lớp 4 nhưng đã nếm đủ mùi cay đắng cùng mẹ cha. "Nhiều năm nay, tôi không mua nổi cho con mìn bộ quần áo mới, đồ mặc của hai mẹ con đều được bà con lối xóm thương tình mang cho. Cũng may, con bé học giỏi, năm nào cũng được nhà trường thưởng bộ sách giáo khoa, vở viết và miễn toàn bộ học phí nên tôi mới có thể cho con đi học. Học kỳ vừa qua, bé đi thi học sinh giỏi cấp huyện và được công nhận là 1 trong 10 bé có thành tích tốt nhất. Kỳ này, con tôi lại được nhà trường chọn đi thi, chưa biết kết quả thế nào nhưng vợ chồng tôi mừng rơi nước mắt".

Tuy nhiên, bệnh tim đã ở giai đoạn nặng, chị Duyên có thể sẽ không còn cơ hội được chăm sóc con mình. Theo BS Hiển Đăng, dù có bảo hiểm y tế nhưng ca mổ để thay van cơ học cho chị Duyên dự kiến tốn khoảng 90 triệu đồng. Để cứu sinh mạng cho vợ, anh Ngọc Minh đã lên tiếng bán 2 sào rẫy cao su nhưng hiện nay giá mủ quá thấp nên chẳng ai hỏi mua. Anh đã chạy khắp nơi vay mượn nhưng mới chỉ đóng được vỏn vẹn 5 triệu đồng, sinh mạng chị Duyên đang tựa nghìn cân treo sợi tóc, cánh cửa sự sống đang dần khép lại trong sự bất lực của chồng con.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước