Người phụ nữ dị tật bẩm sinh nhọc nhằn mưu sinh trên chiếc thuyền cũ nát

PV-Thứ hai, ngày 03/04/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Hàng ngày lênh đênh trên chiếc thuyền nhỏ cũ nát dọc bờ sông, bà Phan Thị Sen vừa khua mái chéo, vừa thả tay bắt tôm mong kiếm được đồng tiền nuôi sống bản thân.

Không may mắn mang những dị tật bẩm sinh trên mình từ khi mới sinh ra, bà Phan Thị Sen (xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội) năm nay đã ngoại ngũ tuần nhưng vẫn có vóc dáng của một đứa trẻ.

Hàng ngày, dậy từ 4h sáng, lênh đênh trên chiếc thuyền nhỏ cũ nát dọc bờ sông, bà Phan Thị Sen vừa khua mái chéo, vừa thả tay bắt tôm mong kiếm được đồng tiền nuôi sống bản thân qua ngày.

Sinh sống trên sông một mình, bà Sen không chỉ đối mặt với sự cô độc mà còn biết bao hiểm nguy để kiếm kế sinh nhai.

Trước đây, bà còn chở khách qua sông để thêm thu nhập. Giờ đây, người dân đã không còn nhu cầu đi thuyền nữa, bà Sen lại trở về với cuộc sống chài lưới quen thuộc của mình. Vậy nhưng, dường như bệnh tật chẳng buông tha, căn bệnh dạ dày và ung thư vú đang hàng ngày hành hạ cơ thể nhỏ bé của người phụ nữ này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước