Người thầy liệt tứ chi "thắp lửa, gieo chữ" cho trẻ em nghèo xứ Mường

Ban Thanh thiếu niên-Thứ ba, ngày 22/11/2016 05:00 GMT+7

VTV.vn -Vừa bại liệt, vừa mồ côi không ai chăm sóc, nhưng anh Bùi Văn Bình – nhân vật của "Hôm nay ai đến?" vẫn mở lớp "gieo chữ" cho trẻ em nghèo xứ Mường.

Sóng gió ập xuống cuộc đời anh Bình từ khi bố mất lúc anh mới chỉ là đứa bé 6 tuổi. Nỗi đau chồng chất nỗi đau khi lên lớp 4, sau một trận sốt cao, hai tay của anh Bình gần như không thể nào cử động được nữa. 6 tháng sau thì cả đôi chân của anh cũng bất động. Cả cơ thể như bị một tảng đá đè nặng khiến anh Bình không thể động đậy. 

Nhà nghèo, không có điều kiện thuốc thang, chữa trị nên anh đành chịu cảnh bại liệt từ lúc mới 10 tuổi. Trước ngày thi tốt nghiệp, anh Bình bị một trận sốt cao nên không thể đi thi, ước mơ cầm được tấm bằng tốt nghiệp cấp 3 và vươn tới giảng đường Đại học đành lỡ dở. 

Người thầy liệt tứ chi thắp lửa, gieo chữ cho trẻ em nghèo xứ Mường - Ảnh 1.

Các em học sinh chính là đôi tay, đôi chân của thầy Bình.

Đến tuổi, em gái của anh cũng đi lấy chồng, chỉ còn một mình anh bệnh tật, cô đơn trong căn phòng nhỏ chật hẹp. Dù nhiều lúc rơi vào trạng thái tuyệt vọng nhưng anh vẫn cố gắng vượt lên số phận để mang cái chữ tới cho những đứa trẻ nghèo của bản Mường trong một lớp học nhỏ chính là ngôi nhà của anh.

Dù không được đào tạo bài bản về nghiệp vụ sư phạm, song anh Bình luôn cố gắng tìm tòi, nghiên cứu để đưa ra phương pháp giảng dạy hiệu quả nhất. Thứ duy nhất giúp anh giao lưu với thế giới bên ngoài chính là chiếc điện thoại kết nối Internet. 

Anh chia sẻ: "Mình không hiểu cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu một ngày không còn được nghe tiếng nói cười của học trò. Chúng chính là động lực, là chỗ dựa tinh thần giúp mình vượt qua những nghiệt ngã của cuộc sống này. Thế nên, mình sẽ dạy các con cho đến khi nào không còn sức để làm việc đó nữa''.

Người thầy liệt tứ chi thắp lửa, gieo chữ cho trẻ em nghèo xứ Mường - Ảnh 2.

Anh Bình hiện đang sống bằng tiền trợ cấp dành cho người khuyết tật. Những đồng tiền đó vốn đã rất ít ỏi nhưng anh vẫn cố gắng dành ra một khoản nho nhỏ để mua nước uống và đồ dùng học tập cho các học trò của mình. 

Hơn mười năm qua, lớp học của người thầy bại liệt chưa một ngày ngừng dạy. Tuy nhiên, điều khiến người thầy tật nguyền luôn trăn trở là làm thế nào để tạo cho học trò của mình những điều kiện học tập tốt nhất bởi lớp học tình thương ấy khó khăn, thiếu thốn trăm bề.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước