Những đứa trẻ không biết nhớ mẹ

PV (Kết nối miền Tây)-Thứ bảy, ngày 06/01/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Trong ký ức của hai anh em Nguyễn Văn Tốt (7 tuổi) và Nguyễn Thị Mỹ Duyên (6 tuổi) sống ở xã Phú Thành, Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long mẹ là một khái niệm quá xa vời.

Mất mẹ từ nhỏ nên mỗi lần có ai hỏi về mẹ hai anh em Nguyễn Văn Tốt và Nguyễn Thị Mỹ Duyên đều chỉ biết nhìn nhau cười. Trong trí nhớ của hai em không có môt hoài niệm nào về mẹ của mình. Chỉ biết rằng khi các em sinh ra đã không còn mẹ. Hai anh em chỉ biết làm bạn của nhau, cùng nhau chơi đùa và lớn lên trong sự thiếu thốn về cả vật chất lẫn tinh thần.

Hai anh em Tốt và Duyên đều không được đi học, sống dựa vào ông bà nội. Tuy nhiên, ông nội bị tai biến, bà thì bị tật ở chân đi lại rất khó khăn. 

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước