Niềm lạc quan của bệnh nhân bị ung thư vòm họng giai đoạn 3

Kim Xuân - Quang Lâm (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 26/04/2016 06:45 GMT+7

VTV.vn - Dù Đỗ Đức Kỳ bị ung thư vòm họng giai đoạn 3, nhưng anh luôn đặt niềm tin vào các bác sĩ và tin rằng mình sẽ khỏi bệnh.

Cách đây nửa năm Đỗ Đức Kỳ (xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, Hà Nội) thấy cổ nổi nhiều hạch và phát triển rất nhanh. Vợ anh đã khuyên anh đi khám vì thấy cổ ngày càng to và mũi lại chảy máu. Sau khi đi khám và làm các xét nghiệm, anh Kỳ được chẩn đoán ung thư vòm họng giai đoạn 3.

Từ khi anh Kỳ ốm, bố mẹ anh cũng chỉ biết động viên con cố gắng chữa bệnh. Gia đình anh làm nông nghiệp, nên tiền tiết kiệm cũng không được bao nhiêu. Trước đây, khi mới mắc bệnh lại không có bảo hiểm y tế, nên hai lần truyền hóa chất, số tiền tiết kiệm của cả nhà đã hết.

Biết gia đình khó khăn, vợ lại yếu, con còn nhỏ nên anh luôn động viện vợ và tin rằng mình sẽ khỏi bệnh. Có thể niềm tin này đã giúp anh vượt qua đau đớn, mệt mỏi để tiếp tục chữa bệnh và hơn hết để anh được sống bên gia đình, bên những người thân yêu.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước