Nỗi đau của cặp vợ chồng hiếm muộn có con mắc bệnh ung thư

Nguyệt Ánh, Duy Công (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 14/11/2016 08:47 GMT+7

VTV.vn - Gia Bảo được sinh ra trong niềm vui khôn tả của gia đình bởi bố mẹ em hiếm muộn, nhưng lúc Bảo 4 tuổi, bố mẹ bé gần như quỵ ngã khi được bác sĩ thông báo bé bị ung thư.

Bên con từng giờ từng phút trong suốt thời gian điều trị, chị Nguyễn Hồng Vân (thôn 3, xã Pom Lót, Điện Biên) giờ mới thấy vơi bớt nỗi lo đè nặng tâm can. Gia Bảo đã khác hẳn lúc nhập viện 2 năm trước trong tình trạng thập tử nhất sinh. Lúc đó, khối u trung thất quá lớn làm cậu bé khó thở, phải cấp cứu và chăm sóc đặc biệt. Sau nhiều giai đoạn điều trị khó khăn nhất với các tác dụng phụ của hóa chất, hiện khối u đã không còn. Cậu bé đã được chuyển sang điều trị ngoại trú.

Bấy lâu nay, Gia Bảo đã quen với việc đi về liên tục giữa Điện Biên và Hà Nội. Bảo lại còn khó ăn, hết ốm rồi đến viêm da. Nhưng dù vất vả đến đâu, gia cảnh kiệt quệ đến mấy, chị Vân vẫn giữ vững niềm tin, niềm hy vọng vào đứa con duy nhất mà hai vợ chồng đã trông đợi suốt gần 10 năm.

6 tuổi, say mê với nét chữ, phép tính đầu tiên nên mỗi lần đi viện, Gia Bảo cứ nằng nặng đòi về đi học. Chị Vân chỉ có thể mong đợi từng ngày qua đi, bệnh của con lui dần, để mái ấm gia đình hạnh phúc trọn vẹn.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước