Nỗi đau của người mẹ nghèo có con bị tai nạn giao thông

PV (Đằng sau những cung đường)-Thứ năm, ngày 08/02/2018 06:07 GMT+7

VTV.vn - Ở cái tuổi được nghỉ ngơi nhưng vợ chồng bà Cúc vẫn phải làm lụng vất vả, chăm sóc cho đứa con trai bị tai nạn nằm một chỗ.

Gia đình vốn nghèo nên bà Phạm Thị Cúc phải bỏ quê hương Quảng Ngãi lên thành phố bán vé số, kiếm tiền về nuôi gia đình. Nhưng không may trong quá trình mưu sinh bà bị tai nạn, sức khỏe sa sút, phải quay về quê tiếp tục công việc đồng áng.

Không lâu sau đó, con trai của bà cũng ra thành phố làm thuê, đỡ đần cha mẹ. Nhưng không ngờ anh bị một tai nạn giao thông nặng, không còn khả năng đi lại và mất nhận thức. Từ đó, cuộc sống của bà Cúc chìm trong những tháng ngày buồn bã. Hai ông bà tận tình chăm sóc đứa con trai trưởng thành nhưng giờ không khác gì một đứa trẻ. 

Nhiều lúc mệt mỏi vì ốm đau nhưng ông bà vẫn gắng gượng làm lụng để kiếm tiền lo cơm nước, thuốc thang cho con. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước