Nỗi lòng của cặp vợ chồng quẩn quanh trong nghèo khó

PV (Tâm sáng vươn xa)-Chủ nhật, ngày 21/01/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù chăm chỉ làm thuê cuốc mướn nhưng bệnh tật và nghèo đói vẫn không buông tha gia đình anh Đỗ Sáu và chị Võ Thị Nương.

Gia đình anh Đỗ Sáu và chị Võ Thị Nương là một trong những hộ nghèo khó khăn tại xã Quế Ninh, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam. Mặc dù chăm chỉ làm ăn nhưng gia đình nhỏ của anh vẫn quẩn quanh trong khó nghèo. 

Mái ấm nhỏ nằm lẻ loi bên cánh đồng sát chân núi. Căn nhà lá đơn sơ không có gì đáng giá. Vợ anh lại bị bệnh thần kinh, lúc tỉnh lúc mê, hầu như chỉ quanh quẩn ở nhà không làm được công việc gì. Ba đứa con thơ của anh cũng đang trong độ tuổi ăn học. Mọi gánh nặng gia đình đều đổ dồn lên đôi vai gầy của anh Sáu.

Không cam tâm nhìn vợ bị hành hạ mỗi ngày, anh Sáu đi làm thuê khắp nơi, kiếm tiền thuốc men cho vợ, cơm áo, sách vở cho ba đứa con. Hơn hết người đàn ông này luôn nuôi hy vọng một ngày nào đó vợ anh sẽ khỏe lại để các con có được trọn vẹn sự chăm sóc, chở che từ người mẹ. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước