Tâm sự của cô gái sống xa mẹ, bố bệnh nặng

Hôm nay ai đến-Chủ nhật, ngày 02/10/2016 05:00 GMT+7

VTV.vn - Bố mẹ ly lị nhau khi Linh vừa mới 2 tháng tuổi, cuộc sống của em là những chuỗi ngày dài sống trong nước mắt với những biến cố lớn của cuộc đời.

Bố mẹ chia tay nhau khi Linh được 2 tháng tuổi, sau đó Linh sống với bố và bà nội. Thời gian đầu mẹ còn ở Hà Nội, thỉnh thoảng vẫn qua thăm em nhưng sau đó mẹ về Tuyên Quang kiếm sống. Từ đó đến này, đã 2 năm Linh không được gặp mẹ. Tuy rất nhớ mẹ, nhưng em cũng chỉ biết gọi điện cho mẹ và hi vọng vào lời hứa của mẹ: cố gắng dành dụm đủ tiền sẽ ra Hà Nội thăm em. 

Bố Linh bị tiểu đường một thời gian dài, trải qua 4 lần tai biến, giờ đã hoàn toàn mất sức lao động, không có khả năng kiếm thu nhập. Bà Linh - năm nay đã ngoài 80 tuổi - là nguồn thu nhập của cả gia đình với 3 triệu tiền lương hưu mỗi tháng. 

Tâm sự của cô gái sống xa mẹ, bố bệnh nặng - Ảnh 1.

Cuộc sống của Linh là những chuỗi ngày lo lắng bởi em biết mình còn cả một tương lai khó khăn trước mắt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước