Thiên thần ánh sáng Hải An nguồn cảm hứng của hiến nội tạng

Thảo Vi-Thứ tư, ngày 18/04/2018 21:25 GMT+7

VTV.vn - "Tặng đôi mắt, ánh sáng của mình để giúp người khác có thể nhìn thấy ánh sáng.Em hãy cứ yên tâm nghỉ ngơi, thiên thần ánh sáng nhé" là những lời các bạn gửi đến Hải An.

Đây là một câu chuyện có thể lay động đến trái tim của bất kỳ ai. Câu chuyện đó được bắt đầu từ một cuộc điện thoại đến đường dây nóng của trung tâm tạng Hà Nội vào sáng ngày 22/2/2018, khi đầu dây bên kia, một người phụ nữ nghẹn ngào: "Con gái tôi Nguyễn Hải An 7 tuổi, đang hôn mê do u cầu não xâm lấn. Gia đình có nguyện vọng hiến tặng nội tạng của cháu cho những bạn nhỏ khác đang bị bệnh chờ ghép tạng". Cuộc điện thoại ấy đã mở đầu cho câu chuyện cổ tích về cô bé thiên thần Hải An con gái của chị Nguyễn Trần Thủy Dương.

Khi nhắc về Hải An, chị Dương vẫn chưa nguôi đi nỗi đau. Sau khi bé An mất, chị Dương đã nhận được nhiều cuộc điện thoại đến nói là nhờ có Hải An mà con họ được ghép tạng, nhờ chị thắp cho Hải An một nén nhang. Chị cũng nhận được nhiều cuộc điện thoại từ các bé cũng mắc bệnh hiểm nghèo giống bé An và nói rằng "con cũng muốn được giác mạc giống em An".

Chị Dương nghẹn ngào: "Có những lúc tôi cũng cảm thấy mệt mỏi chứ, nhưng tôi nghĩ rằng mình phải tiếp nối cho con, tiếp nối cái ngọn lửa mà con đang truyền cảm hứng tới mọi người. Hải An đã giúp mọi người mở rộng trái tim, giúp mọi người làm những việc tử tế. Mình tự hào về con rất nhiều".

"Nguyễn Hải An thiên thần bé nhỏ. Chị thật sự rất cảm động với việc làm của em. Tặng đôi mắt, ánh sáng của mình để giúp người khác có thể nhìn thấy ánh sáng. Nụ cười hồn nhiên của em đẹp lắm đấy. Giờ chào cờ, lúc tuyên dương em, cả trường đã vỗ tay rất to đấy. Em hãy cứ yên tâm nghỉ ngơi, thiên thần ánh sáng nhé!...". Những câu văn hồn nhiên mà chạm đến trái tim từng người ấy là trích lời trong bức tâm thư của một bạn học sinh trường cấp 1 của Hải An viết.

Anh Nguyễn Hữu Hoàng, Giám đốc Ngân hàng mắt Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết: "Sau trường hợp của cháu Nguyễn Hải An, số lượng người dân đã gọi điện đến hỏi về các thủ tục hiến giác mạc tăng lên khá nhiều. Khi chúng tôi đi tiếp nhận giác mạc ở các nơi, câu chuyện về bé Hải An được nhắc đến. Câu chuyện đã được lan truyền khắp nơi và mọi người vẫn kể lại với nhau".

Trong chương trình "We Choice Award 2018 - Hành trình truyền cảm hứng" ngày 18/4, mẹ bé Hải An đã chia sẻ về di nguyện của bé Hải An. Sức lay động lòng người mạnh mẽ từ di nguyện của bé Hải An đã truyền cảm hứng cho hàng triệu trái tim. Điều đó được thể hiện rõ ràng qua hơn 2300 là đơn đăng ký hiến tạng và các bộ phận trên cơ thể. Hải An đa truyền cảm hứng đến tất cả chúng ta về lòng tốt, về sự quan tâm, sự nhân ái, yêu thương giữa con người với con người.

Mời quý vị đón xem các số tiếp theo của chương trình "We Choice Award 2018 - Hành trình truyền cảm hứng" vào 17h40 thứ Tư và Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV1.

Cặp lá yêu thương: Ngôi nhà không có đàn ông Cặp lá yêu thương: Ngôi nhà không có đàn ông Bác sỹ 18 năm sát cánh cùng các bệnh nhi ung thư giai đoạn cuối Bác sỹ 18 năm sát cánh cùng các bệnh nhi ung thư giai đoạn cuối Việc tử tế: Hành trình tìm lại màu xanh cuộc sống Việc tử tế: Hành trình tìm lại màu xanh cuộc sống

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước