Thư viện miễn phí của cô giáo tàn tật Huỳnh Thanh Thảo

Café sáng với VTV3-Thứ ba, ngày 06/12/2016 05:02 GMT+7

VTV.vn - Mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh nhưng cô gái nhỏ Huỳnh Thanh Thảo lại chứa đựng trong mình một năng lượng sống đặc biệt.

Gần 30 tuổi nhưng Huỳnh Thanh Thảo chỉ cao 65cm, ngồi trên chiếc xe lăn nhỏ xíu. Điều đặc biệt nhất của cô gái trẻ là nụ cười đầy sức sống, luôn bừng sáng trên gương mặt. Nhỏ nhắn, yếu ớt nhưng Thảo luôn tích cực làm các công việc thiện nguyện.

Hiện tại, Thảo đã mở một thư viện sách miễn phí dành cho học sinh nghèo và người khuyết tật ở quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh. Lúc đầu, thư viện chỉ có vài ba cuốn sách báo cũ do bạn bè từ các diễn đàn mạng gửi tặng.

Đến năm 2010, nhân chuyến sang Việt Nam làm phim về nạn nhân của chất độc da cam, một phụ nữ người Mỹ đã giúp Thảo xây dựng lại thư viện thành nơi khang trang hơn. Dần dà, nhiều người truyền tai, bạn bè ở các nơi cũng biết tới Thảo nhiều hơn nên sách vở, tranh ảnh, tài liệu học tập… được tới tấp gửi đến, giúp Thảo mở rộng thư viện của mình.

Bên cạnh đó, Thảo liên tục tổ chức các chuyến thăm trẻ mồ côi, cụ già neo đơn; các chương trình vui chơi cho thiếu nhi, dâng hương tưởng niệm liệt sĩ, thành lập câu lạc bộ San sẻ yêu thương...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước