Thương bé 19 tháng tuổi không có vành tai, hở hàm ếch

Theo Dân trí-Thứ ba, ngày 16/08/2016 06:30 GMT+7

Bé Thanh Tấm và gia đình đang cầu mong sự giúp đỡ của cả cộng đồng để bé có thể sớm lành lặn như bao đứa trẻ bình thường khác

VTV.vn - Vừa lọt lòng mẹ, bé Thanh Tấm không may bị nhiễm trùng máu. Không những thế, bé còn mang trên mình đa dị tật bẩm sinh, không có vành tai 2 bên và hở hàm ếch.

Mới 19 tháng tuổi nhưng bé Nguyễn Trần Thanh Tấm, con thứ hai của gia đình anh Nguyễn Anh Thành và chị Trần Thị Bích Điệp ở thôn Vĩnh Tuy 4, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) đã sớm phải chịu đựng nhưng thiệt thòi, những cơn đau đớn do bệnh tật hành hạ.

Gia đình anh Thành thuộc diện khó khăn của xã. Chồng là công nhân ngành đường sắt, vợ là nhân viên hợp đồng ở một trạm y tế xã, thu nhập bấp bênh, hàng tháng không đủ trang trải cuộc sống gia đình. Không những thế, đôi vợ chồng nghèo còn phải tốn thêm khoản tiền rất lớn để chữa bệnh cho bé Thanh Tấm. Cuộc sống gia đình anh Thành nhiều lúc như rơi vào ngõ cụt.

Ngồi bần thần ôm đứa con gái bé nhỏ tội nghiệp, anh Thành cho biết, khi mang thai, vợ anh vẫn đi siêu âm nhưng không phát hiện dấu hiệu bất thường nào. Chỉ đến khi bé sinh ra, gia đình mới biết cháu bị hở hàm ếch và không có vành tai cả hai bên, bé lớn hơn một chút thì anh chị phát hiện rằng còn mình không thể nghe được.

“Nhìn bé đau đớn, ăn uống khó khăn vợ chồng em xót xa lắm, sinh con ra không được may mắn như những đứa trẻ khác là một nỗi đau đối với người cha, người mẹ. Cháu nó còn nhỏ và còn tương lai phía trước, giờ chỉ mong chữa được phần nào cho cháu để nó có thể nghe và nói chuyện được như mọi người”, người đàn ông khắc khổ nói trong xót xa.

Để có tiền đưa con đi viện chữa trị, đôi vợ chồng nghèo thường xuyên phải vay mượn tiền khắp nơi nhưng vẫn không đủ, gia sản trong nhà chẳng có gì đáng giá ngoài cuốn sổ đỏ đã mang đi cắm. Riêng số tiền chữa trị bệnh nhiễm trùng máu và mua máy trợ thính cho bé Thanh Tấm gia đình anh đã tốn gần 200 triệu đồng, sắp tới chi phí phẫu thuật môi và tạo vành tài còn tốn kém nhiều hơn nữa.

Gạt đi hai hàng nước mắt, anh Thành thổ lộ: “Cứ 2 tháng là bé lại phải ra Hà Nội một lần, vừa rồi mua cho cháu cái máy trợ thính cũng gần cả trăm triệu, tiền điều trị rồi đi lại cũng tốn kém, vợ chồng công nhân lương ba cọc ba đồng không đủ trang trải để chữa bệnh cho cháu. Vợ chồng cũng đã phải cầm sổ đỏ, vay mượn khắp nơi, sắp tới muốn phẫu thuật vá hàm ếch và phẫu thuật tạo vành tai cho bé Tấm cũng phải tốn hơn 300 triệu nữa mà giờ cũng chưa có tiền. Muốn con được lành lặn như các bạn cùng trang lứa nhưng không có tiền thì vợ chồng em biết làm sao anh ơi!”.

Hằng ngày, bố mẹ bé Thanh Tấm vẫn lam lũ, kiếm từng đồng để mong sao có tiền để chữa cho đứa con gái tội nghiệp của mình, gia đình nội ngoại cũng khó khăn nên không thể giúp gì được cho anh chị. Bà nội của bé Tấm cũng đã già cả, thương con thương cháu nhưng cũng đành bất lực, bà chỉ biết chăm sóc hai đứa cháu để vợ chồng anh Thành có thời gian đi làm kiếm tiền chữa trị cho cháu.

“Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, cháu Tấm lại đa dị tật, nhiều lúc lên cơn đau không chịu ăn uống gì khiến ruột gan tôi đau như cắt. Giờ chỉ mong sao có một phép màu đến để cháu Tấm được lành lặn bình thường như bao đứa trẻ khác”, bà nội Thanh Tấm nói trong nghẹn ngào.

Trước hoàn cảnh bĩ cực của vợ chồng anh Thành, ông Đỗ Văn Quýt, Trưởng thôn Vĩnh Tuy 4, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh cho biết, gia đình anh Thành là một trong những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của thôn, vợ chồng còn trẻ, lầm công nhân hợp đồng nên thu nhập thấp, nhà cửa xuống cấp, con lại bị dị tật bẩm sinh, đau ốm liên miên và thường xuyên phải đi viện nên cuộc sống rất khó khăn.

Bé Thanh Tấm sẽ mãi mãi khiếm thính, mãi mãi không thể nở được nụ cười như những đứa trẻ bình thường khác nếu không có tiền để phẫu thuật sớm. Lúc này đây, bé Tấm và gia đình đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng, của các nhà hảo tâm, để có được tương lai tốt đẹp hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước