Thương bé gái 9 tuổi hiếu học mắc bệnh ung thư hạch

Theo Dân trí-Thứ tư, ngày 21/02/2018 07:22 GMT+7

VTV.vn - Con mắc ung thư hạch khi mới vào lớp 2, hơn năm trời cùng con chống chọi với căn bệnh quái ác, đã khiến cho bố mẹ nghèo kiệt quệ.

Trên đường dẫn chúng tôi vào thăm nơi ở của gia đình bé Đỗ Khánh Huyền, bác Nguyễn Văn Hậu- trưởng ban phụ huynh lớp 2A3 trường tiểu học Gia Thượng, quận Long Biên, Hà Nội, không giấu nổi sự lo lắng: " Tội nghiệp con bé! Nó mới mấy tuổi đầu mà đã phải mang bệnh như thế. Hoàn cảnh gia đình thì lại vô cùng khó khăn, bố mẹ cháu ở Hưng Yên lên đây thuê trọ, nay cháu ấy bị ung thư phải thường xuyên đến bệnh viện chạy chữa, tốn kém vô cùng…".

Thương bé gái 9 tuổi hiếu học mắc bệnh ung thư hạch - Ảnh 1.

Bé Đỗ Khánh Huyền (9 tuổi), đang học lớp 2 thì phát hiện mắc ung thư hạch.

Thương bé gái 9 tuổi hiếu học mắc bệnh ung thư hạch - Ảnh 2.

Vì phải đến viện điều trị bé phải nghỉ học 1 năm.

Len lỏi đi gần hết con ngõ nhỏ sâu tun hút, chúng tôi dừng trước cửa một căn phòng trọ ẩm thấp chỉ rộng chừng vài mét vuông. Căn phòng quá chật chội, chỉ đủ kê 1 cái giường, đặt một cái đệm cũ trên nền nhà, 1 cái bàn học nhỏ xíu… 

Nhưng đó lại là nơi trú ngụ của 2 gia đình. Chị Nguyễn Thị Thùy, mẹ bé Huyền ai ngại cho biết: " Ở trên này mọi thứ đều đắt đỏ, căn phòng trọ này em thuê chung với vợ chồng cậu em để tiết kiệm chi phí ạ…"

Thương bé gái 9 tuổi hiếu học mắc bệnh ung thư hạch - Ảnh 3.
Thương bé gái 9 tuổi hiếu học mắc bệnh ung thư hạch - Ảnh 4.

Vì mưu sinh bố mẹ bé rời bỏ quê hương lên thành phố ở trọ làm thuê. Nay con gái nhỏ mắc bệnh nan y, khiến cho cuộc sống của gia đình nghèo này càng thêm chật vật.

Luống cuống mời khách ngồi tạm trên tấm đệm, chị Thùy giãi bày tâm sự. Quê chị ở mãi tận Ngọc Lặc, Thanh Hóa, ra Hà Nội làm thuê, làm mướn. Số phận run rủi chị gặp anh Hải quê Kim Động, Hưng Yên cùng cảnh ngộ… Rồi 2 người nên vợ nên chồng. Lấy nhau xong 2 người tiếp tục "bám trụ" Hà Nội. Những mong chí thú làm ăn mấy năm, khi dành dụm được chút tiền thì rồi về quê chăm sóc mẹ già. Nhưng, dường như ông trời không thương người nghèo khó! Đứa con gái đầu lòng Khánh Huyền đang khỏe mạnh tự dưng phát bệnh. Khiến cho cuộc sống của 2 vợ chồng nghèo vốn đã chật vật lại càng thêm bĩ cực.

"Ban đầu cháu nó chỉ ho, em mua thuốc cho bé uống mãi mà không khỏi. Sau rồi cháu sốt, nổi hạch, em cho cháu ra trạm y tế khám bác sĩ bảo cho đi bệnh viện ngay. Ôm con đi mấy bệnh viện, sau sang đến bệnh viện Nhi TƯ bác sĩ kết luận con bé bị ung thư hạch ( U Lympho), khối u nằm ở trung thất tim…Lúc phát hiện đã đến giai đoạn 3…Em chẳng biết gì, nhưng nghe nói con em mắc bệnh ung thư thì em rụng rời cả chân tay?..." Chị Thùy nói rồi ôm mặt bật khóc nức nở…

Thương bé gái 9 tuổi hiếu học mắc bệnh ung thư hạch - Ảnh 5.

Dù mang bệnh hiểm nghèo, nhưng Khánh Huyền rất ham học.Những lúc không phải đến viện là bé ngồi vào bàn học.

Đưa ống tay áo quệt nước mắt, chị Thùy mếu máo: "Thời gian đó em chẳng biết mình vượt qua như thế nào nữa. Cháu phải nghỉ học 1 năm để chữa bệnh. May mắn được các y bác sĩ ở bệnh viện Nhi TƯ luôn động viên giúp đỡ, nhờ vậy thời điểm khó khăn của con em đã tạm qua. Bác sĩ bảo bệnh tình của con em có tiến triển tốt hơn, hiện giờ bé đang được theo dõi và chữa trị ở phác đồ định kỳ, hàng tháng tới viện thăm khám và tiêm thuốc và lấy thuốc về uống. Lần tái khám tháng vừa rồi, men gan của cháu tăng cao tới hơn 600 nên phải nhập viện điều trị…"

Thương bé gái 9 tuổi hiếu học mắc bệnh ung thư hạch - Ảnh 6.

Khánh Huyền đâu biết căn bệnh quái ác đã lấy đi hết sức lực của em, khiến cho bé kiệt sức.

Thật khó mà kể hết những nỗi vất vả mà người phụ nữ này đang phải gánh chịu. Bản thân chị Thùy hiện đang mang thai tháng thứ 7, lại phải thường xuyên đưa Khánh Huyền đi viện nên chị phải bỏ công việc đánh giấy ráp thuê ở xưởng mộc. Cả nhà trông cả vào tiền công làm thuê 150 nghìn/ ngày của chồng. Để duy trì cho con chữa trị hơn 1 năm nay, sổ đỏ căn nhà của mẹ chồng ở quê cũng đã phải mang đi cầm cố ngân hàng, rồi vay anh em họ hàng…Số nợ đã lên tới cả trăm triệu. Bệnh của con thì phải điều trị lâu dài, tốn kém. Không biết gia đình khốn khó này có thể cầm cự được bao lâu nữa!…

Căn phòng trọ bừng sáng bởi ánh đèn từ góc học tập của Khánh Huyền, cô bé bảo: " Cháu phải làm hết bài tập cô giao, không sau này đi học lại sẽ không theo kịp. Cháu phải học thật giỏi, để sau này bố mẹ cháu đỡ khổ…". Cứ thế cô bé mải mê, chăm chú làm hết bài tập đến bài tập khác. Bất chợt, Khánh Huyền đổ gục xuống bàn khiến cho bút, sách rơi tung tóe… dường như căn bệnh quái ác đã vắt kiệt sức của con!

Thương bé gái 9 tuổi hiếu học mắc bệnh ung thư hạch - Ảnh 7.

Tính mạng của con bé 9 tuổi vẫn đang giai đoạn nguy hiểm

Tôi đỡ em nằm xuống giường mà không thể ngăn được hai hàng nước mắt tuôn trào. Khóe mắt đỏ hoe, cô Ngô Thị Kim Thanh là giáo viên chủ nhiệm lớp 2A3 trường tiểu học Gia Thượng xúc động : " Em Khánh Huyền rất ham học, hoàn cảnh của em vô cùng đáng thương, em không may mắc phải bệnh hiểm nghèo. Qua nhiều lần tới thăm hỏi tôi được biết gia đình em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hiện giờ cả nhà chỉ trông vào tiền làm công của người bố chẳng được bao nhiêu. Qua đây tôi cũng xin tha thiết kính mong quý báo cùng các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ cho gia đình cháu. Cho cháu được tiếp tục chạy chữa, được tiếp tục đến trường với chúng bạn…"

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước