Thương bé gái người Tày vừa bị ung thư máu vừa hoại tử chân

Theo Dân trí-Chủ nhật, ngày 10/06/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Những toa hóa chất nặng không chỉ hành hạ bé mà còn phá hủy ven truyền ở chân, gây hoại tử 1 phần cổ chân khiến bé đau nhức nhiều tháng qua.

Đó là hoàn cảnh của bé Nông Thị Nhật Lệ (sinh năm 2012, dân tộc Tày, ngụ thôn 8, xã Cuôr Knia, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk).

Chị Nông Thị Thảo (sinh năm 1995, mẹ Nhật Lệ) cho hay: "Nhà em mới có cháu thứ 2 là bé Nông Bảo An thì Nhật Lệ phát bệnh. Ban đầu cháu chỉ có 1 khối u ở trán, hay đau bệnh thôi nên gia đình không để ý lắm. Lúc đó em mới có con nhỏ nên cũng không có thời gian chăm sóc cháu. Đến khi bé bệnh nặng phải nhập viện ở tỉnh thì người ta chuyển lên bệnh viện Nhi đồng ở TPHCM. Ở đây, bác sĩ xác định bé Lệ bị bệnh bạch cầu dạng lympho (ung thư hệ tạo huyết) nên chuyển viện sang bệnh viện Ung bướu TPHCM điều trị từ tháng 5/2017 đến nay".

Thương bé gái người Tày vừa bị ung thư máu vừa hoại tử chân - Ảnh 1.

Mới 7 tuổi Nhật Lệ đã bị căn bệnh ung thư máu hành hạ suốt 1 năm qua

Thời gian đó cũng là thời gian mà gia đình chị Nông Thị Thảo và anh Nông Văn Kiếm (sinh năm 1989) khó khăn nhất sau nhiều đợt làm ăn thua lỗ. Chị Thảo kể: "Nhà em thuê đất của nông trường để làm nông và khi rảnh việc thì đi làm thuê kiếm sống. Mà năm 2016, tiêu thì bị bệnh chết hết, bắp thì mất mùa. Sau đó nhà em vay vốn ngân hàng để nuôi heo thì đúng đợt heo rớt giá, phải bán lỗ tiền cám, không có tiền trả ngân hàng. Rồi đúng lúc này thì em sinh bé út, không đi làm thuê được nên kinh tế gia đình càng khó khăn hơn".

Bao nhiêu khó khăn lũ lượt kéo đến khiến gia đình chị Thảo kiệt quệ. Nhưng nhìn con than khóc từng đêm vì đau đớn, vợ chồng anh Kiếm – chị Thảo không đành lòng, phải đi vay mượn người thân và vay nóng bên ngoài với lãi suất cao để cho con nhập viện điều trị.

Thương bé gái người Tày vừa bị ung thư máu vừa hoại tử chân - Ảnh 2.

Tài sản đáng giá nhất của gia đình này là căn nhà gỗ bé xíu đã mục nát

Do thể trạng bé không tốt nên khó đáp ứng thuốc, lại khó tìm ven để truyền hóa chất. Trong đợt truyền hóa chất đầu tiên, ven truyền ở chân bé Nhật Lệ bị cháy và vết thương hoại tử dần. Ban đầu vết cháy chỉ ở phần da, nhỏ như đầu ngón tay; sau lan rộng dần ra và ăn sâu vào thịt. Sau đợt truyền hóa chất thứ nhất, các bác sĩ bệnh viện Ung bướu phải chuyển bé sang bệnh viện Nhi đồng để điều trị vết thương hoại tử, lấy 1 phần da trên mông để ghép vào vết thương trên.

Thương bé gái người Tày vừa bị ung thư máu vừa hoại tử chân - Ảnh 3.

Chân của con bị cháy ven nham nhở và vì chứng ung thư máu nên khó lành, dễ nhiễm khuẩn

"Vết loét lan nhanh ghê lắm, có lúc ăn sâu vào thịt thấy cả mạch máu đập phập phồng mà em hoảng sợ. Nó làm con em đau đớn ghê gớm, cứ hết thuốc giảm đau là con kêu khóc cả đêm, dỗ dành thế nào cũng không được. Vừa thuốc hành vừa vết thương ở chân nên bé không đi lại được trong thời gian dài, sức khỏe yếu dần mà 2 chân thì teo tóp, có khi bé không thể tự mình ngồi dậy được", chị Thảo tấm tức kể.

Thương bé gái người Tày vừa bị ung thư máu vừa hoại tử chân - Ảnh 4.

Vết cháy nhiễm trùng, sưng phồng lên hành hạ bé từng đêm


Thương bé gái người Tày vừa bị ung thư máu vừa hoại tử chân - Ảnh 5.

Có lúc tưởng chừng con đã không thể vượt qua

Gắng gượng mãi đến tháng 5/2018, gia đình chị Thảo vay mượn thêm tổng cộng 60 triệu đồng mới có chi phí cho bé vào thuốc đợt 3. Nhưng đúng lúc này, vết thương hoại tử ở cổ chân lại tái phát, mảng da ghép bị kéo căng và rách ra. Vì căn bện ung thư hệ tạo huyết và trong quá trình vào thuốc nên vết thương của bé rất khó lành, vết rách ngày càng lớn và không khép da được khiến bé Nhật Lệ đau nhức ghê gớm cả tháng qua. Do đang vào hóa chất nên bác sĩ yêu cầu đợi xong đợt thuốc sẽ chuyển qua bệnh viện Nhi đồng điều trị tiếp vết hoại tử và ghép da lần 2.

Thương bé gái người Tày vừa bị ung thư máu vừa hoại tử chân - Ảnh 6.

Dù đã ghép da nhưng vết ghép không thành công, rách loang ra và có thể phải ghép lần 2


Thương bé gái người Tày vừa bị ung thư máu vừa hoại tử chân - Ảnh 7.

Chị Nông Thị Thảo nghẹn ngào khi kể về nỗi đau đớn của con gái nhỏ

Nhìn con đang nhăn nhó bóp chặt cổ chân vì đau, chị Thảo nghẹn ngào tâm sự: "Nhà em cố lắm mới cho con vào được đợt thuốc thứ 3. Giờ còn 3 đợt thuốc và ca phẫu thuật ghép da nữa mà em chẳng biết tìm đâu ra. Nợ nần nhiều quá nên người thân không còn dám cho mượn nữa vì ai cũng biết nhà em chẳng trả nổi. Vay nóng bên ngoài thì lãi cao quá, tiền lãi hàng tháng giờ nhà em phải chịu bằng cả tiền làm thuê của chồng em rồi. Giờ em cũng chẳng biết cách nào để thoát ra, mà nhìn con đau đớn như vầy thì em không chịu nổi! Nhưng em biết làm gì để cứu con đây!".

Thấy khách hỏi chân có còn đau không, Nhật Lệ cố nhịn đau nhoẻn miệng cười bảo: "Không đau đâu. Mẹ nói con cố chịu đau để vào thuốc, chân lành rồi là được đi học. Các bạn học mẫu giáo cùng con đã đi học cả rồi!".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước