Thương cảnh 4 ông cháu chia nhau gói mỳ tôm sống qua ngày

Theo Dân trí-Thứ sáu, ngày 08/01/2016 07:10 GMT+7

Hoàn cảnh bĩ cực của 4 ông cháu Diệu Linh

VTV.vn -Sinh ra đã không thấy mặt cha, người mẹ lại chẳng may bị đột quỵ và qua đời, 3 đứa trẻ mồ côi đành phải qua ở với ông ngoại già yếu năm nay đã gần 70 tuổi.

Trong chuyến công tác tại huyện nghèo Minh Hóa, chúng tôi đã ứa nước mắt khi nghe câu chuyện về cuộc sống cơ cực của 3 chị em mồ côi đang sống với ông ngoại già yếu, nghèo khó. Đó là hoàn cảnh đáng thương của 3 chị em Đinh Thị Diệu Linh (SN 2006); Đinh Thị Hải Yến (SN 2009) và Đinh Lê Hoài Sương (SN 2012) ở thôn Thanh Lâm (xã Hóa Thanh).

Cũng trong chiều hôm ấy, chúng tôi tìm về nhà ông Đinh Xuân Tính (SN 1949, ông ngoại 3 đứa trẻ mồ côi). Căn nhà nhỏ, ẩm thấp đang nghi ngút khói hương càng trở nên u ám hơn khi trước mắt chúng tôi là người đàn ông gầy gò, ốm yếu và 3 đứa trẻ nheo nhóc đầu quấn khăn tang trắng xóa và co ro trong giá lạnh khiến lòng tôi như thắt lại.

Chắc có lẽ, nơi miền quê nghèo khi nhắc đến hoàn cảnh đầy bất hạnh của 3 đứa trẻ mồ côi ấy, không ai không khỏi chạnh lòng thương xót. Chị Đinh Thị Hoài Bé (SN 1986, mẹ 3 đứa trẻ) không có chồng, 3 đứa trẻ lần lượt được sinh ra mà chẳng có người đàn ông nào dám đứng ra nhận làm cha đỡ đầu của chúng nên một mình chị dù làm việc cực nhọc suốt ngày cũng chỉ đủ để nuôi 3 đứa trẻ có được cái ăn, cái mặc sống qua ngày.

Thế nhưng, cuộc đời thật nghiệt ngã với chị Bé. Đó là vào một ngày đầu tháng 11/2015, khi chị vừa đi làm đồng về bỗng lên cơn đột quỵ, rồi được người nhà đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Và sau hơn 10 ngày nằm hôn mê sâu tại bệnh viện, chị Bé đã trút hơi thở cuối cùng, để lại 3 đứa trẻ nheo nhóc bơ vơ giữa cõi đời.

Đám tang của người mẹ trẻ xấu số càng trở nên chua xót hơn khi chứng kiến hình ảnh 3 đứa trẻ đầy bất hạnh cứ gào khóc nức nở trong tiếng vỗ về của người thân. “Cuộc sống của 4 mẹ con nó nghèo khổ lắm! Bởi mấy đứa trẻ từ khi sinh ra đã không biết mặt bố nó là ai, một mình nó (chị Bé - PV) phải bươn chải với mấy sào ruộng cằn cỗi để nuôi 3 đứa con. Không biết giờ các cháu nó phải sống sao đây? Ngày trước, mẹ nó còn sống, 3 chị em nó còn có cái ăn, cái mặc nhưng giờ đây mấy ông cháu kiếm cái ăn qua ngày đã khó chứ nói chi đến việc tới trường", ông Đinh Xuân Tính sụt sùi.

Nói về thành tích học tập của em Đinh Thị Diệu Linh, cô Cao Thị Thúy Hằng (giáo viên chủ nhiệm) cho biết: “Linh là một học sinh ngoan, học giỏi, năm nào thành tích học tập của em cũng đứng trong top đầu của lớp. Nhưng kể từ khi mẹ mất đến nay thì kết quả học tập cũng có phần sa sút hơn. Và đến thời điểm này, các khoản đóng đậu của em đều chưa nộp, tôi đang làm tờ trình gửi lên Ban giám hiệu nhà trường để xin miễn giảm và tạo điều kiện để cho em ấy tiếp tục được theo học chứ giờ mà em ấy nghỉ học thì đáng tiếc quá”.

Gần 2 tháng kể từ ngày mẹ mất, 3 đứa trẻ phải qua ở với ông ngoại, nhưng ngày nào cháu Đinh Lê Hoài Sương cũng gào khóc vì nhớ mẹ, thấy em khóc nên người chị Đinh Thị Diệu Linh và Đinh Thị Hải Yến cũng khóc theo. “Đêm nào nhìn lên di ảnh mẹ, cháu Sương nó cũng khóc la thảm thiết, miệng lúc nào cũng hỏi: Ông ơi? Mẹ đi đâu mà lâu chưa về với cháu! Nghe cháu nó hỏi rứa, tui như đứt từng khúc ruột chú à!”, ông Tính đưa tay lên lau vội những giọt nước mắt xót xa.

Sinh ra đã bất hạnh vì thiếu sự quan tâm, chăm sóc của người cha, giờ người mẹ là điểm tựa tinh thần lớn nhất cũng đã từ giã từ cõi đời khiến cuộc sống của 3 đứa trẻ càng trở nên mờ mịt hơn. Có lẽ, các em còn quá nhỏ để hiểu hết được nỗi đau, sự mất mát mà các em đang phải gánh chịu, không những vậy các em đang còn phải “ôm” thêm khoản nợ hơn 50 triệu đồng mà người mẹ đã vay mượn trong những ngày điều trị tại bệnh viện.

Mẹ mất, ông ngoại già yếu giờ cũng đã gần 70 tuổi, lại chẳng có thu nhập gì ngoài mấy sào ruộng. Đã thế, ông Tính còn mắc phải căn bệnh viêm thanh quản mãn tính nên phải đi bệnh viện thường xuyên. Những lúc ấy, 3 đứa trẻ mồ côi phải qua nhà hàng xóm hoặc nhà người thân xin cháu, cơm và mỳ tôm ăn qua bữa.

Nói về ước mơ sau này của mình, cháu Đinh Thị Diệu Linh vội lau giọt nước mắt lăn dài trên má: “Cháu rất muốn được đến trường như các bạn để sau này trở thành một cô giáo dạy chữ cho các em học sinh nghèo như ở quê cháu, nhưng giờ mẹ mất rồi, ông ngoại thì đau ốm suốt nên chắc cháu cũng phải bỏ học để ở nhà chăm các em chú ạ!”.

Nghe tâm sự của Diệu Linh, tôi rời căn nhà nhỏ lúc đã chập tối mà trong khóe mắt cứ cay cay. Không biết rồi đây, 3 đứa trẻ nhỏ dại ấy biết bám vào đâu để sống và vượt qua nỗi đau mất mẹ...

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Từ khóa:

trẻ mồ côi

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước