Tình người nơi trại phong Đá Bạc

PV (Hôm nay ai đến)-Chủ nhật, ngày 25/02/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù bị người thân bỏ rơi vì bệnh tật nhưng những cụ ông, cụ bà tại trại phong Đá Bạc vẫn được cộng đồng xã hội yêu thương, chở che.

Đến với trại phong Đá Bạc ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội, nhiều người không khỏi rợn người vì vẻ hiu quạnh, ảm đạm. Hơn 10 cụ già bị bệnh phong nhiều năm nay chấp nhận cuộc sống cô đơn, thiếu thốn trong trại phong bỏ hoang giữa những ngọn đồi heo hút.

Họ là những người đến với trại phong từ lúc tuổi 19, đôi mươi. Có người cũng có gia đình và con cái nhưng sau khi bị bệnh, họ được cách ly sống ở đây và dần mất liên lạc với gia đình. Những mảnh đời khốn khó cứ thế nương tựa vào nhau hàng chục năm nay. Bây giờ, các bà, các ông cũng đã già, có người 90 tuổi. Họ cũng không còn muốn trở về quê hương, sợ trở thành gánh nặng cho những người thân.

Biết được hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn về tình cảm của các cụ, nhiều năm nay, câu lạc bộ Hành trình nhiệt huyết đã thường xuyên tới thăm hỏi, nấu những bữa ăn gia đình ấm cúng, chia sẻ nỗi niềm với các cụ. Năm nay, các tình nguyện viên của câu lạc bộ đã mang một cái Tết trọn vẹn yêu thương đến các cụ.

Các bạn sinh viên giúp các cụ nấu bánh chưng, cắm hoa đào, trang trí nhà cửa đón Tết. Đặc biệt, những bộ quần áo ấm, những chiếc chăn mới, bình lọc nước... cũng góp phần giúp các cụ có cuộc sống mới tốt đẹp, đủ đầy hơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước