Trăn trở với hoàn cảnh của cậu bé 2 tuổi bị ung thư máu

Nguyệt Ánh (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 30/10/2016 21:44 GMT+7

VTV.vn - Bé Đào Bùi Tuấn Vũ, 2 tuổi ở Thanh Hóa bị ung thư máu khi mẹ bị hỏng mắt, không còn nhìn thấy rõ mặt con, bố bị tai nạn lao động gãy chân, mất khả năng lao động.

3 tháng trước, bé Vũ bị sốt cao liên tục, bà ngoại đưa từ bệnh viện huyện lên tỉnh rồi ra bệnh viện Nhi Trung ương, chỉ nghĩ cháu bị nhiễm trùng máu chứ không thể ngờ lại là ung thư máu. Nỗi khổ tâm chất chồng thêm bởi con gái bà - mẹ của Vũ vốn khốn khổ, thậm chí đã trầm cảm vì bệnh về mắt, sau mổ bị bong võng mạc, thị lực chỉ còn 1/10. Lúc con gái lập gia đình, dù muộn nhưng bà nghĩ rồi cuộc sống của con sẽ bước sang trang mới chứ đâu nghĩ lại bước vào nỗi khổ khác vì cháu.

Cậu bé đáp ứng điều trị tốt, dù mới chỉ là bước đầu của cả chặng đường điều trị kéo dài nhưng cũng là chỗ dựa tinh thần để bà ngoại của Vũ tiếp tục hy vọng, gắng khỏe để chăm cháu với niềm tin cậu bé sẽ khỏi bệnh.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước