Trao tặng nhà cho gia đình phi công Trần Quang Khải

T.H-Thứ năm, ngày 23/06/2016 17:03 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (23/6), Quỹ Tấm lòng Việt - Đài THVN Việt Nam đã tổ chức gặp gỡ và trao tặng một căn nhà cho thân nhân phi công Trần Quang Khải.

Hôm nay (23/6), Quỹ Tấm Lòng Việt, Đài THVN phối hợp với Tập đoàn khách sạn Mường Thanh đã tổ chức trao tặng căn nhà cho thân nhân phi công Trần Quang Khải. Tham dự buổi trao tặng có đại diện Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc Phòng; thân nhân của phi công Trần Quang Khải gồm chị Trần Thị Hà (vợ phi công Trần Quang Khải), anh Trần Quang Hùng và các thành viên trong gia đình. Về phía Đài THVN, cuộc gặp gỡ có sự góp mặt của ông Phạm Văn Quang - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Quỹ Tấm lòng Việt - Đài THVN; bà Nguyễn Thúy Cầm - Phó Chủ tịch Công đoàn, Giám đốc Quỹ Tấm lòng Việt ; ông Lê Ngọc Quang - Phó Trưởng ban Thời sự, Đài THVN.

Tại buổi lễ, đại diện của Tập đoàn khách sạn Mường Thanh đã trao tặng cho chị Trần Thị Hà 1 căn hộ với diện tích 80m2. Hiện tại, chị Hà thuê nhà ở Long Biên (Hà Nội) đi dạy học, một mình chăm nuôi bé Vân. Do đó, nhận được căn nhà này, chị Hà sẽ bớt phần nào khó khăn, yên tâm công tác và tiếp tục cuộc sống sắp tới.

Chia sẻ với những nỗi đau mất mát của thân nhân gia đình đại tá, phi công Trần Quang Khải, ông Lê Ngọc Quang - Phó Trưởng ban Thời sự, Đài THVN cho biết: "Sau khi biết gia cảnh của thân nhân đồng chí Trần Quang Khải rất khó khăn, chúng tôi hy vọng mình có thể kết nối để tạo điều kiện giúp đỡ chị Hà bớt khó khăn về điều kiện sinh hoạt".

"Nỗi đau mất mát không gì có thể bù đắp được nhưng ít nhất cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Qua đây, chúng tôi gửi lời cảm ơn tới Tập đoàn khách sạn Mường Thanh và Quỹ Tấm lòng Việt đã kết nối giúp đỡ, để chị Hà phần nào bớt khó khăn về điều kiện sinh hoạt. Đồng thời, chúng tôi cũng gửi lời chia buồn đến toàn thể gia đình, mong rằng chị Hà cũng sẽ sớm vơi nỗi đau để tiếp tục cuộc sống".

Xúc động trước sự chia sẻ của đại diện Đài THVN, thay mặt gia đình, chị Trần Thị Hà - vợ phi công Trần Quang Khải đã cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ của Bộ Quốc phòng, Đài THVN, nhân dân cả nước trong suốt thời gian qua. Về phía gia đình sẽ cố gắng vượt qua đau thương, mất mát, tiếp tục ổn định cuộc sống…

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi gặp gỡ:


Ông Phạm Văn Quang - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Quỹ Tấm lòng Việt - Đài THVN phát biểu tại buổi gặp gỡ

Ông Phạm Văn Quang - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Quỹ Tấm lòng Việt - Đài THVN phát biểu tại buổi gặp gỡ


Các đồng chí đến từ Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng

Các đồng chí đến từ Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng


Đại tá Bùi Cao Lãnh - Đại diện Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng chia sẻ

Đại tá Bùi Cao Lãnh - Đại diện Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng chia sẻ


Ông Lê Ngọc Quang - Phó Trưởng ban Thời sự, Đài THVN chia sẻ tại buổi gặp gỡ.

Ông Lê Ngọc Quang - Phó Trưởng ban Thời sự, Đài THVN chia sẻ tại buổi gặp gỡ.


,Chị Trần Thị Hà - vợ phi công Trần Quang Khải gửi lời cảm ơn tới các tổ chức, cơ quan đã giúp đỡ, hỗ trợ gia đình vượt qua nỗi mất mát lớn.

,Chị Trần Thị Hà - vợ phi công Trần Quang Khải gửi lời cảm ơn tới các tổ chức, cơ quan đã giúp đỡ, hỗ trợ gia đình vượt qua nỗi mất mát lớn.


Con gái phi công Trần Quang Khải cũng có mặt tại buổi gặp gỡ

Con gái phi công Trần Quang Khải cũng có mặt tại buổi gặp gỡ

Sáng 14/6, đội hình tiêm kích Su-30 xuất phát từ sân bay Sao Vàng (Thọ Xuân, Thanh Hóa) thực hiện nhiệm vụ huấn luyện trên biển nhưng sau đó, chiếc Su-30MK2 số hiệu 8585 mất liên lạc cùng hai phi công là thượng tá Trần Quang Khải (43 tuổi) và thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (39 tuổi).

Sau một ngày mất liên lạc, thiếu tá Nguyễn Hữu Cường đã được tàu cá của ngư dân cứu sống tại vùng biển Nghệ An. Thế nhưng, vẫn không có chút thông tin về thượng tá Trần Quang Khải.

Chiến dịch tìm kiếm phi công mất tích được mở rộng từ vùng biển Hà Tĩnh đến Hải Phòng, với sự tham gia của hàng nghìn người và gần 200 phương tiện. Tuy nhiên, quá trình tìm kiếm, máy bay tuần thám CASA-212 số hiệu 8983 chở 9 người đã rơi trên vùng biển Hải Phòng, cách đảo Bạch Long Vỹ khoảng 44 hải lý.

Đến 18h ngày 17/6, ngư dân Nghi Lộc (Nghệ An) phát hiện thi thể phi công Trần Quang Khải quấn trong vải dù, cách đảo Hòn Mê (Thanh Hóa) khoảng 33 hải lý về phía đông đông nam. Ngay trong đêm, anh được tàu biên phòng đưa về đất liền.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước