'Vì 5 đứa con thơ mà tôi... thèm được sống'

Theo Dân trí-Thứ tư, ngày 28/10/2015 09:01 GMT+7

Người mẹ khốn khổ đang đối mặt với nguy cơ tử vong do không có tiền phẫu thuật

VTV.vn - Trong cảnh 'lưỡi hái tử thần' đã kề ngang cổ, người mẹ vẫn đau đáu nỗi lo cho 5 đứa con thơ.

Nguy cơ đột tử nếu không phẫu thuật sớm

Người mẹ đáng thương ấy là chị H Biêm Hlong, người đồng bào Mnông (34 tuổi, ngụ tại buôn Kuốp, xã Dray Sáp, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk). Khi hỏi thăm bệnh tình và những đứa con đang ở nhà, chị khóc lặng bởi bản thân mình giờ như ‘ngọn đèn trước gió’, có thể ‘tắt’ bất kỳ lúc nào.

Biết mình mắc bệnh tim đã 4 năm qua, nhưng mỗi lần đi khám, nghe bác sĩ báo chi phí phẫu thuật lên đến cả trăm triệu vợ chồng chị H Biêm Hlong đành dắt nhau về. Bệnh mỗi ngày một trở nặng, vắt kiệt sức của người mẹ khốn khổ, khiến người mẹ mới 34 tuổi đã như ngọn cỏ héo. ‘Nhiều đêm tôi ngồi tựa vách thức trắng vì mỗi lúc nằm xuống lại bị tức ngực khó thở, đau nhói. Tôi có thể chết nhưng không muốn các con nghỉ học, vợ chồng tôi đã thất học rồi nên chỉ mong chúng biết cái chữ để bớt khổ’.

Dù miếng cơm cho các con còn bữa đói bữa no nhưng cũng như vợ, anh Y Trấp Niê quyết không để các con bỏ học. Nhưng sức người có hạn, một mình anh không thể cùng lúc lo nổi cho người vợ bệnh tật và 5 đứa con thơ. Cộng dồn số tiền vay mượn của bà con để lo chạy chữa cho vợ và nuôi con ăn học, anh nhẩm tính đã số nợ đã lên tới hơn 60 triệu đồng.

Trong lúc nợ nần còn chưa biết khi nào mới trả được thì nỗi ám ảnh, sợ hãi của vợ chồng họ lâu nay đã trở thành hiện thực. Cuối tháng 9, chị H Biêm Hlong bất ngờ lên cơn đau dữ dội, ngã gục xuống sàn nhà dưới tiếng kêu khóc thảm thiết của bầy con thơ. Sau khi chuyển tới bệnh viện tỉnh Đăk Lăk, bác sĩ đã đề nghị gia đình đưa lên bệnh viện Chợ Rẫy vì bệnh đã quá nặng.

BS Lê Thành Khánh Vân, Phó khoa Hồi sức Phẫu thuật Tim, bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: ‘Bệnh nhân H Biêm Hlong được chẩn đoán hẹp khít van 2 lá, huyết khối nhĩ trái, hở van 3 lá, tăng áp lực động mạch phổi nặng (110mmHg). Người bình thường khi áp lực động mạch phổi lên đến 80mmHg là đã không thể chịu được nữa, nhưng chị H Biêm Hlong lại có thể chịu đến mức này quả thật bất ngờ. Hiện tình trạng của bệnh nhân rất nặng, cần phẫu thuật gấp nếu không sẽ có nguy cơ bị đột tử’.

Tương lai mịt mù của 5 đứa trẻ

Gia đình chị H Biêm Hlong thuộc diện hộ nghèo trong buôn Kuốp. Chị bệnh nặng 4 năm nay, không có khả năng lao động. Mọi gánh nặng cơm áo chất hết lên vai anh Y Trấp Niê. Nhà có 3 sào đất trồng bắp, thu nhập 1 năm của cả gia đình trông chờ hết vào vụ mùa. Năm nào được bội thu thì tổng thu nhập cả năm cho gia đình 7 nhân khẩu cũng chỉ được từ 10 đến 12 triệu. Họ đã phải thắt lưng buộc bụng tính từng lon gạo trong mỗi bữa ăn để hạn chế đứt bữa trong mùa giáp hạt.

Trong cảnh ăn bữa trước lo bữa sau nhưng bù lại vợ chồng H Biêm Hlong đã có được niềm vui từ tiếng ‘ê… a’ đứa lớn dạy đứa nhỏ học bài trong căn nhà giột nát. Sự nỗ lực chèo chống của họ giúp đứa con gái đầu nay đã vào lớp 11, thằng con trai út cũng lên lớp 4. Nhưng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của cặp vợ chồng nghèo có nguy cơ vụt tắt. Chị H Biêm Hlong được bác sĩ chỉ định phải phẫu thuật gấp mới có cơ hội giữ lại sinh mạng.

Chi phí cho cuộc mổ lên tới 80 triệu đồng, vét cạn cả túi anh Y Trấp Niê chỉ đóng tạm ứng được cho vợ 8 triệu đồng. Số tiền trên chẳng thấm vào đâu so với khoản chi phí phẫu thuật khổng lồ, cùng đường, người chồng đã phải về quê bán vội mấy sào đất trồng bắp nhưng chỉ được vỏn vẹn 20 triệu. ‘Vợ chồng tôi nghèo, nợ nần lại đang chồng chất nên đi vay chẳng ai cho cả. Giờ bán ruộng, biết bị ép giá nhưng cũng phải bấm bụng thôi không thì vợ chết mất’.

Mấy sào ruộng là cần câu cơm nuôi sống gia đình những năm qua nay đã bán nhưng vẫn chưa đủ tiền phẫu thuật, trong cảnh đường cùng chị H Biêm Hlong chỉ còn biết gạt nước mắt phó mặc cho số phận. Nhưng sâu thẳm trong lòng người mẹ trẻ là nỗi thèm khát được tiếp tục cuộc sống để chăm lo cho đàn con thơ. ‘Tôi chết thì cũng an phận mình nhưng còn 5 đứa trẻ chúng biết bấu víu vào đâu mà sống và học hành’.

Bà Hmĩ mal, buôn trưởng buôn Kuốp cho biết: ‘Gia đình H Biêm Hlong rất đáng thương. Chồng ngày đêm quần quật làm việc kiếm tiền không đủ nuôi 5 đứa con đang tuổi ăn học. Vợ bệnh nặng, nhiều lần bác sĩ bảo phải phẫu thuật nhưng đành dắt nhau về vì không có tiền. Hai vợ chồng ngày thường sống hiền lành, chất phác được mọi người yêu quý. Nay cháu H Biêm Hlong nguy kịch thế này, chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm thương tình hỗ trợ giúp cho cháu có được tiền mổ tim để 5 đứa nhỏ không phải mồ côi mẹ’.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước