Việc tử tế: Những chuyến đò tới trường

Trần Hướng - Trung Duy (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 22/04/2017 07:36 GMT+7

VTV.vn - Việc tử tế ngày 21/4 là những câu chuyện của các em nhỏ trên chuyến đò của người phụ nữ tên Đoàn Thị Nhị (bà Bảy Nhị) ở xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Ngày nào cũng thế, vào 6h30 sáng tại vùng sông nước xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, bà Đoàn Thị Nhị (bà Bảy) lại tất bật công việc đưa đón các em học sinh tại đây tới trường. Nhờ có bà, con đường tới trường của các em đỡ vất vả hơn rất nhiều.

Bắt đầu công việc đưa đò, bà Bảy dùng chiếc xuồng nhỏ của mình để đưa đón các em học sinh. Về sau, tiếng lành đồn xa, việc làm của bà được nhiều người biết tới, bà được hỗ trợ một chiếc xuồng lớn và có đủ cả áo phao cho các em học sinh.

Dù nắng dù mưa, ngày hai buổi cần mẫn làm công việc đưa đò, với bà Bảy những nụ cười và sự cố gắng học tập của các em học sinh chính là phần thưởng xứng đáng với bà.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước