Việc tử tế tháng 11: Chắp cánh ước mơ

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 29/11/2015 14:34 GMT+7

VTV.vn - Những nhân vật tại chuyên mục Việc tử tế tháng 11 khác nhau rất nhiều điểm song lại có một điểm chung rất đẹp: nuôi dưỡng ước mơ làm việc thiện cho mình và người khác.

Một vận động viên Pencak Silat bất ngờ mất đi đôi mắt trong một tai nạn, phải gác lại ước mơ chinh phục những đỉnh cao. Bất chấp thực tế khắc nghiệp, trái tim anh vẫn cháy lên tình yêu và đam mê với Pencak Silat. Bằng nghị lực tuyệt vời, anh đã chắp cánh cho những ước mơ của các bạn trẻ yêu thích bộ môn này.

Cũng trong tháng 11, một câu chuyện tưởng như cổ tích đã được phóng viên VTV24 ghi nhận. Thương binh Lê Văn Ý, ở xã Phú Mỹ, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre, mang trên mình thương tật 83%, mất đi tay phải và chân trái sau chiến tranh, phải trang trải cuộc sống hằng ngày bằng tiền trợ cấp ít ỏi. Hoàn cảnh khó khăn là thế, ông vẫn nhận nuôi hơn 20 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn gieo con chữ cho mọi nhà.

Cùng điểm lại những ước mơ cao đẹp giữa cuộc sống bộn bề qua video tổng kết chương trình Việc Tử tế tháng 11 trên đây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước