Xót thương 2 cha con sắp chết bên căn nhà rách nát

Theo Dân trí-Thứ hai, ngày 03/08/2015 08:31 GMT+7

Căn nhà lụp xụp không có thứ gì quý giá. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Trong căn nhà lá tạm bợ chỉ vỏn vẹn 12m2, ông Minh thở dốc từng cơn nặng nhọc. Đứa con trai mới 7 tuổi gầy trơ xương cũng bệnh di truyền từ cha.

Cách đây 16 năm, ông Thái Văn Minh (ngụ ấp An Lợi, xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) và bà Nguyễn Thị Kim Loan (ngụ cùng địa phương) nên nghĩa vợ chồng. Ông chuyên giữ ao tôm mướn còn bà Loan suốt ngày mò cua, bắt ốc hay ai thuê gì làm nấy để kiếm sống. Cuộc sống bình thường cứ thế trôi đi và càng hạnh phúc hơn khi 2 đứa con Thái Thị Phượng (SN 2000) và Thái Quốc Huy (SN 2008) lần lượt ra đời.

Nhưng từ khi sinh Quốc Huy, tai ương liên tục ập xuống gia đình bé nhỏ này. Ông Minh kể: “Khi vừa mới sinh, Huy có biểu hiện bệnh tim mạch. Tôi đưa cháu đi khám mới biết hẹp 2 động mạnh chủ nên phải phẫu thuật khi mới 5 tháng tuổi. Đến năm 2012 lại tiếp tục phẫu thuật thêm lần nữa nhưng vẫn chưa khỏi”. Sau đó, ông Minh phát hiện mình mắc bệnh tim nhưng cố gắng chịu đựng ráng làm kiếm tiền nuôi con. Năm 2014, khi không chịu đựng được những cơn mệt, ông lên Viện tim (TP.HCM ) khám thì phát hiện bệnh hở van tim 3 lá, 2 lá 4/4, tăng áp phổi, rung nhỉ, suy tim độ 3… Bác sĩ chỉ định mổ nhưng gia đình không có tiền nên đành về nhà cầm cự được ngày nào hay ngày nấy.

Từ ngày hai cha con mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình ngày càng kiệt quệ. Cả dòng họ chung tay gom góp nhưng cũng chẳng thấm vào đâu vì tất cả đều nghèo, đều lao động chân tay. Cách đây 5 tháng, căn nhà lá đang ở bị sập không có tiền dựng lại nên gia đình ông Minh về nhà người em ruột xin dựng căn chòi nhỏ ở phần đấu phía sau để có nơi che mưa, che nắng. Căn chòi rộng khoảng 12m2 chỉ vừa đặt chiếc giường tre, lối đi và 3 viên gạch làm gian bếp.

Gia cảnh bi đát như vậy nên mới học lớp 9, bé Thái Thị Phượng phải gồng gánh phụ nuôi gia đình. Những ngày đi học về, Phượng tất bật phụ giúp mẹ nấu cơm, quét dọn, cạo hạt điều thuê, … Vừa kết thúc năm học, những đứa bạn cùng trang lứa lo ôn luyện thi vào lớp 10 thì Phượng ngày 2 lượt bắt xe lên công ty thủy sản ở trung tâm tỉnh cách nhà hơn 30km để làm thuê theo dạng công nhật.

Bà Nguyễn Thị Liễu, Phó ban Công tác xã hội (Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre) cho biết: “Đây là hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn khi cả 2 cha con cùng mắc bệnh tim mà gia cảnh lại rất nghèo khó. Hội đã vận động các mạnh thường quân, tấm lòng nhân ái giúp đỡ gia đình nhưng số tiền có hạn nên chỉ giúp tạm thời”.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Từ khóa:

tỉnh Bến Tre

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước