Xót thương bé mang căn bệnh lỳ lạ

Theo QDND-Chủ nhật, ngày 24/02/2013 08:00 GMT+7

Cháu Sơn đang phải chiến đấu hằng ngày với căn bệnh hiếm gặp.

 Vừa cất tiếng khóc chào đời, bé Nguyễn Trường Sơn (con anh Nguyễn Văn Trường, Xóm 4, thôn Đồng Châu Nội, xã Đồng Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) đã bị căn bệnh quái ác hành hạ.

Khắp cơ thể Sơn đột nhiên xuất hiện các bọng nước, sau đó sưng lên rồi vỡ ra, kết thành những mảng vảy nến khiến cháu ngứa ngáy, khó chịu... Càng lớn, các bọng nước xuất hiện càng nhiều, khiến làn da cháu biến dạng như da rắn.

Mặc dù đã hơn 5 tuổi, nhưng Sơn chỉ nặng vỏn vẹn 12kg vì cháu quấy khóc suốt ngày đêm, ít khi được ngủ ngon giấc vì ngứa ngáy. Suốt 5 năm qua, dù hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ cháu Sơn vẫn quyết tâm bồng bế cháu đi khám và chữa trị nhiều nơi, bằng nhiều phương pháp khác nhau nhưng bệnh tình không thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm.

Vừa qua, khi đến khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, bác sĩ chẩn đoán cháu Sơn mắc bệnh “Ly thượng bì bọng nước”, một loại bệnh hiếm gặp (trên cả nước chỉ có chưa đến 20 người mắc bệnh này). Để chữa trị cho cháu, các bác sĩ cho biết, phải sử dụng phương pháp cấy tế bào gốc, rất tốn kém.

Gia đình cháu Sơn rất hy vọng vào đợt chữa trị lần này. Dự kiến, đợt điều trị sẽ kéo dài khoảng 1 tháng, nhưng mới hơn 1 tuần, toàn bộ số tiền gia đình gom góp, vay mượn khắp nơi mang theo đã hết. Vì vậy, ước nguyện của gia đình là được các tấm lòng hảo tâm trên khắp cả nước hỗ trợ, giúp đỡ, để cháu Sơn sớm khỏi bệnh, được đi học cùng bè bạn.

Mọi đóng góp xin liên hệ:

- Cháu Nguyễn Trường Sơn- Phòng 218 Bệnh viện Da liễu Trung Ương, phố Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội hoặc Anh Nguyễn Văn Trường (SĐT: 01205658653) – Xóm 4, Đồng Châu Nội, Đồng Minh, Tiền Hải, Thái Bình.

- Số tài khoản: 0211000419314 (Chủ TK: Hoàng Vân Anh - em ruột chị Thương, mẹ cháu Sơn- Ngân hàng Vietcombank Thái Bình).

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước