Xót thương cảnh người mẹ đơn thân nuôi con bại não

Café sáng với VTV3-Thứ sáu, ngày 20/05/2016 06:00 GMT+7

VTV.vn - Hàng ngày trên chiếc xe đạp cũ của mình, chị Nguyễn Thị Mai vẫn chở hai đứa con thơ đi nhặt ve chai kiếm sống qua ngày.

Chị Nguyễn Thị Mai làm nghề lượm ve chai tại TP.Hồ Chí Minh có cuộc sống vô cùng khó khăn khi phải một mình nuôi hai con nhỏ. Đứa con đầu của chị bị mắc bệnh bại não nên hàng ngày đi làm chị phải chở con theo sau để tiện chăm sóc.

Đứa thứ hai của chị đang được học miễn phí tại trường tình thương Ánh Sáng. Mỗi ngày chị đều phải chở con đi học quãng đường dài hơn 25km. Tuy nhà xa nhưng chị chưa bao giờ để con phải nghỉ học một buổi nào. Ngoài giờ lên lớp, bé cũng thường xuyên theo mẹ và chị đi nhặt ve chai.

Dù cuộc sống của 3 mẹ con còn nhiều cơ cực và khốn khó nhưng chị Mai luôn lạc quan, mong đợi con gái nhỏ của mình sẽ có cái chữ để không vất vả như mẹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước