Xót thương chồng khiếm thị, vợ bại liệt nay lại chống chọi với căn bệnh ung thư

Mai Linh-Thứ tư, ngày 18/07/2018 07:15 GMT+7

VTV.vn - Cả cuộc đời cố gắng vượt lên số phận nhưng căn bệnh ung thư đã đẩy chị Hoan đến cùng đường. Bất lực, cả gia đình chị chỉ còn biết trông chờ vào sự giúp đỡ của cộng đồng.

Sinh ra trong gia đình nghèo khó, chị Lường Thị Hoan (xã Phong Minh, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) lại bị bại liệt chân trái và tay trái. Không khuất phúc số phận, lớn lên, chị Hoan vẫn cố gắng học làm ruộng để mưu sinh.

Chị yêu và kết hôn với anh Nguyễn Văn Tuyền, một người khiếm thị. Hai người có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh, đặt tên là Điệp. May mắn thay cháu Điệp có một cơ thể lành lặn như bao đứa trẻ khác, ngoan ngoãn, hoạt bát, có cả một tương lai đang chờ.

Thiếu đi đôi mắt, anh Tuyền chỉ có thể ở nhà chăm con, còn chị Hoan trở thành lao động chính trong gia đình. Thu nhập dựa vào mảnh vườn nhỏ và 2 xào ruộng. Biết cuộc sống còn nhiều khó khăn, chông gai nhưng anh chị vẫn cố gắng vun đắp, ổn định gia đình, cho cháu Điệp được đi học.

Những tưởng chỉ cần con người ta cố gắng là có thể vượt mọi khó khăn nhưng khó khăn lại chồng chất khó khăn khi chị Hoan phát hiện mắc bệnh ung thư buồng trứng, phải điều trị gấp.  

Xót thương chồng khiếm thị, vợ bại liệt nay lại chống chọi với căn bệnh ung thư - Ảnh 1.

Chị Hoan tiều tụy, mệt mỏi chống đỡ với cơn đau từng ngày.

Kể từ ngày chị Hoan nhập viện đến nay, số tiền ít ỏi dành dụm và tiền gia đình nội ngoại quyên góp giúp đỡ cũng đã cạn. Cháu Điệp do gia đình khó khăn mà gầy còm, suy dinh dưỡng. Toàn bộ cuộc sống của gia đình cũng như việc chữa trị bệnh của chị Hoan bây giờ chỉ biết trông chờ vào số tiền trợ cấp 900.000 đồng hàng tháng của hai vợ chồng.

Chị Vi Thị Đúng (em dâu của chị Hoan) đã chia sẻ trong dòng nước mắt: "Chị ấy khổ lắm, ngày nào cũng tập tễnh ra vườn làm, cầm cái bát còn khó, thế mà phải nuôi chồng, cho con ăn học. Bây giờ bệnh tật thế này, cả nhà, cả chồng, cả con không biết phải trông cậy vào ai nữa…".  

Xót thương chồng khiếm thị, vợ bại liệt nay lại chống chọi với căn bệnh ung thư - Ảnh 2.

Anh Tuyền và bé Điệp ngóng trông mẹ trước căn nhà nhỏ lụp xụp của gia đình.

Vì quá thương cảm trước hoàn cảnh của gia đình chị mà bạn Phan Thị Thanh Bình (sinh viên khoa Đông Phương học, khóa 60, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) đã lập quỹ để kêu gọi quyên góp, ủng hộ gia đình chị.

Bình nói: "Tôi hy vọng mỗi người chỉ cần góp một chút tiền đã có thể cứu giúp được gia đình chị Hoan rồi. Trước mắt là để chị có tiền chạy chữa, nhanh chóng khỏi bệnh để còn về lo cho gia đình, cho bé Điệp có cả bố cả mẹ".

Bệnh tình của chị Hoan cần thêm 20 triệu đồng để chạy chữa, nhưng đến thời điểm này, khi nguồn tài chính của gia đình cũng đang dần cạn kiệt, có lẽ tia sáng duy nhất để cứu giúp cuộc đời của cả ba con người, chị Hoan, anh Tuyền, bé Điệp, chỉ có trông chờ vào lòng hảo tâm của mọi người qua quỹ từ thiện mà bạn Bình đã lập ra - với hy vọng lòng tốt thực sự tồn tại.

Mọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm có thể chuyển khoản ủng hộ qua số tài khoản VNĐ: 0011004253979 - Ngân hàng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội - Chủ tài khoản: Phan Thị Thanh Bình. (Nội dung chuyển khoản ghi rõ: Ủng hộ gia đình chị Hoan). Toàn bộ số tiền quyên góp sẽ được sinh viên Phan Thị Thanh Bình chuyển tới gia đình chị Hoan.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước